Khóc bạn của Nguyễn Thiện Sơn
Nhân ngày cúng thất thứ 7 (49 ngày), 21/4/2016 của anh Nguyễn Thiện Sơn ( tên thật Nguyễn Đức Thành), là ông xã của chị Đỗ Thu Cúc, CHS-TPH- NK 1977, trang nhà xin giới thiệu cùng các anh chị em, bài thơ ” Khóc bạn” do chính anh sáng tác, là một trong 108 bài thơ hay, của nhiều tác giả được tuyển tập, có nội dung liên quan tới rượu, đậm chất giang hồ, tình cảm, tên quyển thơ ” Cùng một lứa bên trời lận đận”. Nhà xuất bản THANH NIÊN-năm 2009. PR
Anh Nguyễn Đức Thành
Khóc bạn
Nhắm mắt đi anh đừng tiếc nữa
Hai mươi năm sống thế đủ rồi
Tiễn nhau một bận thêm tình nghĩa
Sống ở đời sao khỏi cách chia
Đăng-Rek *cao vút trời sương khói
Bóng ngả hàng cây đổ xuống đường
Nghiêng nghiêng mũi súng bên đồi vắng
Khóc một người đi giữa chiến trường
Vùi anh xuống đất mà lòng đau
Xương cốt mai này tìm ở đâu?
Đạn bom xé nát đường chinh chiến
Chỉ giữ cho nhau được nỗi sầu!
Hôm lên biên giới anh cười nói:
Lại thêm tết nữa không về quê
Súng gươm đi mãi-trời vô định
Thì nhớ làm chi buổi hẹn về!
Câu ấy nghe như lời trăn trối
Bây giờ còn lại mỗi mình ta
Mắt lệ bạc màu vai áo trận
Đưa người không có rượu Hoàng hoa
Sương rớt về đâu nhẹ gió chiều
Bên trời quan tái nấm mồ xiêu
Mưa giăng lối phủ mùa ly biệt
đêm tắt ngàn sao lạnh rất nhiều
Chén rượu quan hà chưa uống cạn
Trông về cố quận tím màu mây
Bạn ơi! Thôi nhé, mình đi nhé
Tống tửu. Chừ, nay tống biệt rồi…
Nguyễn Thiện Son
Đăng-Rek tên một dãy núi ở bắc Campuchia