TÍM ĐỘNG HOA VÀNG. CỦA LÃNG UYỂN CHÂU

Ngày đăng: 10/05/2026 06:11:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Nhà thơ Phạm Thiên thư vừa từ trần, tưởng nhớ ông, Lãng Uyển Châu có bài Tím Động Hoa Vàng, lấy ý từ những câu thơ của họ Phạm.Thời điểm này trên mạng có nhiều bài viết về ông, nhưng đây là bài thơ lạ

TÍM ĐỘNG HOA VÀNG.

ÁO xưa tím nhạt hoa sim **

EM loanh quanh gót trên triền đồi cao

VẠT. lay lắt gió no tròn

TÍM. vùng ký ức , vàng son thuở nào

 

NGÀN. lời thơ điệu ca dao

SIM. thơm ngan ngát bay vào cõi mơ

NỬA. hồn rạo rực ý thơ

NAO. nao thương nhớ bao giờ cho khuây ?

 

NỨC. lòng tim khắc vơi đầy

GỌI. thầm ngày cũ thơ ngây xuân thì

NỬA. mong ngắt đoá đại bi

IM hơi chánh niệm , hộ trì tương tư.

 

LẶNG. sầu vọng khúc nghìn thu

CHỜ. sau hoá kiếp về đâu anh tìm

ÁO EM VẠT TÍM NGÀN SIM

NỬA NAO NỨC GỌI NỬA IM LẶNG CHỜ .**

.

.** ( Trích thơ Phạm Thiên Thư — Động Hoa Vàng ).

LÃNG UYỂN CHÂU

 

Có 2 bình luận về TÍM ĐỘNG HOA VÀNG. CỦA LÃNG UYỂN CHÂU

  1. Tiêu Tương Dạ Vũ nói:

    Lời thơ nhẹ như sương như khói len nhẹ vào cảm xúc của người đọc; Âm điệu thơ lục bát mềm mại như giải lụa phất phơ trong gió.
    Tôi nghỉ nếu Uyển Châu sáng tác tự do hơn không cáu nệ vào những chử đầu mổi câu lấy từ thơ của PTT hay của một tác giả nào khác thì thơ chắc hẳn sẻ sâu lắng hơn
    Chúc sức khoẻ và mong đọc được những vần lục bát của tác giả<

  2. Trần Hoành Châu nói:

    Tiêu Tương Dạ Vũ

     Em cảm ơn anh nhiều.

    Như một  lời tưởng niệm dành cho thi sĩ mình trân quý từng lời thơ tiếng nhạc ,,,mà từ thuở thanh xuân cho mãi đến bây giờ , em luôn canh cánh bên lòng hai câu thơ đắc ý nhất., em luôn mong mỏi  

     

    một ngày  nào được  diện kiến thi sĩ , nhưng đến nay điều mơ ước ấy quả là điều  xa xỉ !

    Bài thơ   đã được  xuất xưởng  hơn 10 năm rồi , anh ạ .

     Chúc anh luôn vui khỏe, chúng em mừng lắm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác