VÀI DÒNG VỀ THU VÀNG

Viết gì đây. Tôi có biết Thu Vàng với tên “Châu Lệ Dung” gần đây thôi. Từ những chục năm trước tôi có đọc lướt qua một ít bài thơ dưới bút hiệu “Thu Vàng” đăng trang Tống Phước Hiệp (71) Vĩnh Long, chừng gần năm nay mới biết mặt người thiệt, tiếp xúc ngoài đời nhân buổi ra mắt tác giả, tác phẩm với tập “THƠ TÌNH KHÔNG GỬI”, tác giả Thu Vàng hồi đầu năm nay 2026 tại Vĩnh Long. Hoá ra Thu Vàng là nhà thơ nữ quê gốc ở Bạc Liêu, lớn lên sanh sống và dạy học ở Sài Gòn, hiện giờ định cư ở Mỹ, thơ – văn của chị đã được phổ biến lai rai từ lâu ở xứ sở cách VN nửa vòng trái đất. Bản thân tôi là một trong số nhiều người đam mê thơ, làm thơ từ nhỏ với mong muốn được trải lòng buồn vui trong cuộc sống, để học hỏi, nhắc nhở, và ghi nhớ những điều thánh thiện, chớ không tài năng gì đối với mặt bằng chữ nghĩa trong đời sống văn hoá phảt triển hiện nay. Do vậy, tôi lúng túng trước đề nghị… của nhà báo Lương Minh, người bạn thân quen lâu năm, “với đơn đặt hàng kiểu bắt buộc” rằng anh viết cho tập thơ mới sắp in của Thu Vàng vài dòng. Tự nhiên bị…”khống chế” trong khi bịnh tôi vừa mới khỏi, không từ chối được đành phải ráng. Thật ra, đó tình bạn bè thân thiết, tôn trọng lẫn nhau lẽ nào mình không góp tay ủng hộ góp thêm một chút thành công cho những người bạn đồng hành? Thiệt tình tôi có đọc qua một ít thơ – văn của Thu Vàng, thơ chị viết khá chắc tay, thể hiện được cảm xúc qua thuật và hồn, dụng từ tinh tế, sâu lắng, chắt lọc, đó là ưu điểm của nhà thơ. Đây là cảm nhận đầu tiên của tôi gói ghém có được trong bài viết ngắn nầy, nếu có sai sót xin niệm tình bỏ qua. Với tôi, vẫn coi Thu Vàng như những người bạn đã từng đồng hành, gắn bó với địa hạt thơ ca trong sáng, từ trong tinh thần tôn trọng, thân quý lẫn nhau.
Thông qua Lương Minh, tôi chỉ có thể nhận xét tác phẩm của Thu Vàng sắp in ấn theo cảm tính, dựa vào những bài trước đây tôi đã đọc, tác phẩm mới tôi chưa tiếp cận, với khả năng mình có được cỡ nầy xin nhận biết cỡ nầy thôi. Chúc tác giả sáng tác mạnh, tác phẩm được nhiều người yêu thích và phổ biến rộng rãi…
Vậy nghen.
Cái Mơn,
11.9.2026
PHONG TÂM
