HỌC TRÒ VỀ THĂM CÔ DUNG ngày THANKSGIVING

Ngày đăng: 30/11/2014 11:29:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Ngày 27/11/2014 là ngày Thanksgiving, ngày này Cô làm tiệc có tính cách gia đình. Tuy nhiên, học trò cô không quên thầy cũ, đã đến thăm viếng vào ngày hôm sau 28/11 và cô Dung làm tiệc đãi tất cả học sinh  cũ.

0-0hh5
Bấm vào đây:   http://youtu.be/C4cQitt7DOE

Có 3 bình luận về HỌC TRÒ VỀ THĂM CÔ DUNG ngày THANKSGIVING

  1. Hoành Châu nói:

    Thanksgiving ở Mỹ được người dân chào đón và tổ chức trọng đại quá, vui thiệt ,, được nghỉ nhiều ngày quá thoải mái nên ai cũng háo hức: trước ăn mừng sau TẠ ƠN. Năm nay Chị Huệ Đăng , gia đình anh Út Hoàng Hưng ăn chơi những hai ngày tại nhà cô Dung , vậy là quá vui và ý nghĩa rồi , chắc cô Dung hài lòng lắm các anh chị hén .Happiness to everybody ! Em Hoành Châu

  2. Hue Dang nói:

    Hoành Châu ơi, 2 ngày đến nhà Cô Dung vui quá, tiệc tan , mỗi người chia tay về , Cô giữ 1 đám tụi chị với tiểu gia đình của Hoàng Hưng ở lại ngủ. Hôm sau cũng có 1 màn ăn uống nhưng không chụp hình.
    Hoành Châu , những tấm hình Phật, tự chị làm không đó. Cám ơn HC nha. Thương mến,
    Chị Huệ

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”. Tuổi của chúng mình chỉ mong được có dịp để gặp mặt, thăm hỏi, kể chuyện cổ kim với nhau như thế, phải không Đặng Huệ?
    Nhờ nhóm của Huệ, Hoàng Hưng, cô Chín,…mà bạn bè ở đây biết được tin cô Dung, nhóm đồng hương bên ấy, để hỏi thăm nhau.
    Cảm ơn những thông tin của bạn Huệ với đầy đủ hình ảnh sinh động.

Trả lời Hue Dang Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác