Nhà thờ họ đạo Cái Nhum

Ngày đăng: 21/03/2014 12:04:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Đầu tháng 3, nhân dịp đi Chợ lách, Lương Minh có chỉ tôi  một nhà thờ cổ ở Cái Nhum thuộc xã Long Thới, huyện Chợ lách. Anh Minh nói có ngôi nhà thờ trên trăm năm  anh nên đến xem. Nghe nhà thờ cổ trên trăm năm, mặc dù đi qua rồi tôi quày xe lại, chạy vòng vo rồi cũng đến, anh Minh rất rành nơi này. Đây là nhà thờ thuộc họ đạo Cái nhum, đất họ đạo rất rộng, phía trước nhà thờ là phần nghĩa trang của giáo dân trong họ, những ngôi mộ tinh tươm, còn nhà thờ uy nghiêm, trang nhã, nét đẹp cổ kính phải mời các bạn xem những ảnh sau đây.  .

   Tin ảnh: Trương Phú

                     h1

                          h2

                      h3

                          h4

                       h5

h6

                        h7

            h8

                h9

                          h10

                        h11

                             h12

   h13

Có 12 bình luận về Nhà thờ họ đạo Cái Nhum

  1. NGUYEN TUYET nói:

     NT không biết ở cái Nhum có mấy cái nhà thờ lớn như thế này ,nhưng  NT nhớ ở Cái Nhum ,  có 1 kỷ niệm rất vui để mai mốt NT kể cho anh Phú và anh chị em nghe nhé

  2. ngocthusa nói:

    Hồi xưa mình có người bạn, hể được nghỉ mấy giờ chót là rủ mình đi xuống đây. Con đường có hai hàng cây xanh, tìm một chỗ ngồi cũng thú vị lắm, không biết anh Phú có chụp con đường đi ra chợ không.

  3. ngocthusa nói:

    lão mập đi đâu lang thang một mình vậy ??? có cầu nguyện nhớ xin chúa chotifm được chiếc máy bay mất tich nhé !!!! yamaha nhóm

    • neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

      Chi Ngọc Thu ơi! chị xem hình 6 và hình 7, một tấm có hình ông mập và một không có, chị thấy tấm hình nào đẹp? (chị đừng nể tình nghen), còn em đọc trang hổm rày thì thấy hơi lạ, ổng hết đi nhà thờ rồi đi khắp các chùa, không biết đi cầu gia đạo  hay đi rửa tội…có nhiều người nói lúc nầy ổng ngồi thiền không hà…

  4. Rể Cả Lần nói:

    Ảnh 3: Nếu Thánh Peter mà thấy SOS sẽ quyết không tha!

  5. ngocthusa nói:

    Phirom ơi ! từ tối hôm qua đến giờ chị nhìn tới rồi nhìn lui hình 6 giống dáng đứng bến xe , chị lộn nhé PR , còn hình 7 hình như lão Mập muốn tìm kỷ niệm nào đó , của 40 năm  về trước cùng em đi lễ nhà thờ , mà giờ e .. ở đâu đúng khg vậy mập ?..

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Chị PhiRom và NgọcThuSa ơi , để NT nói cho 2 bạnva ACE nghe nha , tấm hình 6 , Lương huynh dừng ngay dãy ghế, và gỏ gỏ lên ghế , vưà gỏ vưà hỏi Chuá , Chuá ơi chỉ dùm con dãy ghế mà gần 40 năm về trước, có 1 nhỏ bạn  cùng trường , trốn học giờ cuối hay được nghỉ giơ cuối  vô đây cầu nguyện và tung tăng đi dạo nơi này…chắc là cái ghế này phải hong Chuá?? hì hì hì..Còn hình số 7, NT thấy có 1 người mặc áo trắng đang ngôi trong góc, kế cây cột , dãy bên kia , NT đoán là Lương huynh đi 1 vòng vưà ngắm vưà tìm, sau đó mỏi chân , ngồi chọn điểm cầu nguyện cho gia đạo con được bình an ,và cho ACE trang nhà con luôn khoẻ mạnh và luôn có được nụ cười hạnh phúc trong cuộc sống , con ao ước có 1 cuộc hội ngộ trùng dương suốt đêm thức trắng gặp các bạn hưũ con cùng vui chơi , trao đổi và tâm tình, mà sao khó quá Chuá ơi. !

  7. Thanh Thủy nói:

    ACE trang nhà mến,

    Đây là nhà thờ họ đạo Cái Nhum tọa lạc trên ấp Long Huê, xã Long Thới, huyện Chợ Lách ( chứ không phải ở Cái Nhum đâu- em sợ các ACE nhầm lẫn ) thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Khởi đầu là nhà nguyện, nhà thờ xây dựng từ 1731. Giáo phận VL có 2 họ đạo lâu đời nhất là họ đạo Cái Nhum và họ đạo Mặc Bắc ( Cầu Quan, Tiếu Cần, Trà Vinh). Nhà thờ này nổi tiếng làm lồng đèn ngôi sao cực kỳ đẹp vào mùa Giáng Sinh. Sao các anh không ghé nhà hưu dưỡng các soeur ? Nơi đó cũng đẹp lắm.

    • Lương Minh nói:

      Cái Nhum là địa danh cũ. Trước đây để phân biệt Cái Nhum vì có 2 địa danh, người ta kêu Cái Nhum rau má (ấp Vinh Huê, xã Long Thới) còn một địa danh khác là Cái Nhum Mang Thít , (thị trấn Mang Thít ngày nay). Hiện nay, Cái Nhum Rau Má ít được nói đến, mà chỉ dùng  Long Thới thôi.

  8. ngocthusa nói:

    Hihi Nguyễn Tuyết quá hay phải khg lão mập ! còn khg biết thưởng cho NTmot chầu cafee Thuỷ Hồng đi mập à!! hay cafe giọt đắng , mà thôi đến quán sàigofn gần nhà tui đi !!! ngon chứ mập ??? yamaha . nhóm 

  9. trương mẫn nói:

    Các bạn kỳ quá, hóa hay, cứ lão mập này lão mập nọ hoài, nếu phải gọi theo tui – gọi ông mát mình hoặc lão < mát sữa> hỏng biết có bị rầy không nữa đây, theo bạn Thanh Thủy hướng dẫn, vậy nơi hưu dưỡng của quý soeu r có phải dãy nhà bên phải hơi chếch về trước nhà thờ phải không, nếu chụp ảnh không biết có bị rầy không nữa, ý này hay lắm

Trả lời Rể Cả Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác