CÁNH THƯ XUÂN TỪ TRƯỜNG SA

Ngày đăng: 22/01/2014 11:45:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

 

Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta đón chào Xuân mới Giáp Ngọ rồi nhỉ? Linh Thy xin gửi mấy vần thơ cho lính đảo tiền tiêu. Rất mong Chợ thơ tạo điều kiện cho Linh Thy gửi đến các anh ấy kịp tết ;món quà tinh thần để các anh đọc vui ba ngày xuân (LT)

 

  CÁNH THƯ XUÂN TỪ TRƯỜNG SA

 

Chiều xuân biển  – đảo bình yên

Gió mơn man sóng ru hiền tiếng ru

Xuyên qua những áng sương mù

Tay súng canh giữ quân thù ngày đêm

–          

Cho dân giấc ngủ êm đềm

Cho xanh trời – nước ngày thêm vững bền

Tình anh  biển cả mông mênh

Tình em thương nhớ không quên thư nhà

–          

Tận tình chăm sóc mẹ cha

Nuôi con thành đạt ấy quà tặng anh

Đêm nay trên vọng gát canh

Yên tâm , anh sẽ hoàn thành việc quân

–          

Gửi về em đoá hoa xuân

Cành san hô biển chúc mừng tân niên

–                                  Linh Thy. Xuân Giáp Ngọ 2014

 

 

Có 11 bình luận về CÁNH THƯ XUÂN TỪ TRƯỜNG SA

  1. Phú Thạnh nói:

    Món quà tinh thần thật chân thành , ngọt ngào và nồng ắm tình người…sẽ giúp các chiến sĩ hải đảo yên tâm để chu tòan nhiệm vụ trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ này…Xin cảm ơn bạn Linh Thy đã có bài thơ tình nghĩa tuyệt vời…

    • Linh Thy nói:

      Linh Thy chân thành cảm ơn NT Phú Thanh đã ghé qua và có những chia sẻ cùng LT gửi tất cả yêu thương ra với lính đảo Trường Sa. Chúc các anh xuân mới thắng lợi mới nhé!

          Thân mến!

                 Linh Thy. Bến Tre

  2. DKP nói:

    Cầu Chúa ban phước lành cho Linh Thy.

    • Linh Thy nói:

      Chúa ở trên trời nhưng đã nghe

      Lời thơ cầu chúc đã bay về

      Phước lành xin nhận và T sẽ

      Đem đến niềm vui cho mọi người….

      LT xin chúc DKP xuân Giáp Ngọ AN KHANG – HẠNH PHÚC nhé!

       

  3. Phong Tâm nói:

    Tới nay mới găp lại Linh Thy ở đây, xin chào mừng. Đã biết qua một ít bài thơ đến bài nầy, mà nổi nhứt là bài đăng bên LB.com cứ mở ra là thấy,khác với thông lệ bài sau gắn lên phía trước, gần như bài đó tiêu biểu cho trang thơ. Đoc bài viết của Đinh Kim Phúc nói về năm Ngọ có đề cập đến Trường Sa tôi chưa kịp viết phản hồi vì cần đọc lại để tỏ ý mình. Nhận thấy LT dành tình cảm rất nhiều cho quê hương đất nước nên bài nào cũng thấm đẫm tính cội nguồn dân tộc. Xin cám ơn tác giả.

    • Linh Thy nói:

      LT xin cảm ơn những lời động viên của Thầy ,nhớ lời thầy dạy năm nào.

      .-“Chúng ta ở hậu phương yên lành phải nhớ đến chiến sĩ đảo xa..và LT đã thể hiện chút lòng thành đấy!

      Chúc các anh xuân Giáp Ngọ vui, khoẻ, chắc tay súng nhé!

       

  4. Hoàng Hưng nói:

    Vô cùng tiếc thương Trung Úy Phan văn Hạnh không đọc được bài thơ của Linh Thy. Trung  Úy Hạnh đã bị tai nạn và hy sinh trong lúc tuần tra bảo vệ một đảo trong quần đảo Trường Sa.

    • Linh Thy nói:

                                                                           LT xin cảm ơn những chia sẻ thắm tình của     Hoàng Hưng với chiến sĩ Trường Sa .

      Chúng ta hãy khẳng định một điều”  – Đất Việt Nam, của người Việt Nam ” phải không Hoàng Hưng.?

       

                                                                                              TRƯỜNG SA ANH DŨNG

       

                                                                                    Trường sa yêu mến của tôi ơi !

      Tổ quốc linh thiêng gọi – đáp lời

      Sóng vỗ muôn trùng …muôn sóng vỗ

      Gạc Ma ,  Nam Yết…tiếc chi đời.?

       

      Chí trai hồ thỉ phong ba đứng

      Xuân đáo– tàn Đông..ngây ngất  trời

      Nghiêng nắng Trường sa bình minh gọi

      Dân Nam   Anh dũng  suốt bao đời..!

       

      Linh Thy. Kn. Trường Sa xuân 2012

      *Nhớ mãi ngày 14/03/1988 chiến sĩ ta đã chiến đấu anh dũng và hy sinh< 60> người. Một bia mộ ngàn đời còn lưu dấu

       

  5. Nguyễntuyết nói:

    Nhắc đến Trường Sa buồn hay vui anh hở

    Còn có khộng !!?? lảnh thổ quê hương

    Anh sống chết giữ Trường Sa biển đảo

    Đến Xuân nào cảm thấy bình yên!!???

    Đất mẹ , quê cha anh lo gìn giữ

    Đuổi quân thù  đâu dễ phải không anh

    Nơi hậu phương em vững lòng tin

    Quà anh gởi từ Trường sa em đã nhận

    Mẹ cha đã có em lo

    Con ngoan , học giỏi giống anh ngày nào

    Anh ráng giữ vững tay chèo nhé anh

    Muà xuân dẫu có xa nhau

    Chúc anh vẫn thấy ấm tình quê hương.

     

     

     

  6. Linh Thy nói:

    Bài thơ gửi đi luôn có người đồng cảm…
    Nguyễn Tuyết cũng đã trở trăn về những ngày sóng gió của lính đảo Trường Sa
    Linh Thy chắc cũng như bao người dân đất liền cũng luôn hướng về biển – đảo
    Xin chúc Nguyễn Tuyết mùa xuân Giáp Ngọ: THỌ TỈ NAM SƠN- PHƯỚC NHƯ ĐÔNG HẢI- để cùng các bạn hoạ thơ trên TPH nhé!
    Thân ái!
    Linh Thy. BT

    BIỂN ĐÔNG VẪN XANH

    Anh.! Đêm nay em thức trắng năm canh
    Sau ngày sóng dồn, gió dập trên biển xanh
    Đã thấu hiểu bao gian lao, vất vã anh từng…
    Sóng ngất cao đầu- tàu ở phía sau lưng..!

    Tiếng gió hú rợn người vỗ vào ghềnh đá
    Vì Độc Lập – Tự Do ..anh hy sinh tất cả
    Giọt máu cuối cùng anh đã gửi Gạc Ma
    Đây Gạc Ma. Quê hương của chúng ta

    Ai kia nỡ đưa tàu chiến qua xâm phạm.
    Khẩu súng trên tay anh phút cuối cùng vẫn bám.
    Quyết giữ gìn từng tấc đất quê hương
    Ra Co Lin để trăm mến, ngàn thương…!

    Câu :-” Quyết tử “-tấm gương anh sáng mãi…
    Yêu đất nước- từ muôn đời kết trái
    Nở ngàn hoa… Rừng xanh- xanh mãi ngát Trường Sơn
    Núi cao- rừng thẳm- biển vờn…

    Anh nén căm hờn trên mũi súng tháng ba
    Yêu anh.! Em cũng quyết vì Trường Sa
    Sẽ nuôi dạy con, sẵn sàng thay anh chống giặc
    Dù sáng nay, nhớ thương… lưng tròng mắt.!!!

    Em sẽ nhắc con mình
    Hãy giữ chủ quyền….
    – Im tiếng súng
    Gạc Ma../.

    Linh Thy.BT 14/03/2013

  7. NHA nói:

    BIỂN GỌI

     

    Âu Cơ mang năm mươi con xuống biển

    Hơn bốn ngàn năm hùng cứ Biển Đông

    Nhìn chân trời xa lấp lánh vầng hồng

    Hãy nhớ biển trời này là Tổ Quốc.

     

    Để kẻ cướp xâm lăng không thể được

    Mẹ Âu Cơ sầu đau khổ héo hon

    Cha Lạc Long Quân nguyền rủa cháu con

    Yếu đuối không giữ non sông gấm vóc.

     

    Biển Đông gọi bằng sóng vang gió lộng

    Thuyền ra khơi vang tiếng thét Lạc Hồng

    Hãy đem máu xương bảo vệ non sông

    Biển đảo là đất Tổ Tiên ta đó!

     

    NHA

    July 24, 2011

     

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác