Miền Dran cuối đông, buổi sáng sớm trời chỉ đủ phớt lạnh dù nơi tôi đứng là cao điểm 1050 mét. Sương như khói phả tứ phương, thị trấn Dran phía dưới thung lũng chỉ mờ ảo sắc màu, nhạt nhòa chi tiết phố phường. Nhìn quanh đỉnh đồi, một dải đất trải dài không lớn lắm, cuối đường là một trạm quan trắc thủy văn đập Đơn Dương, cũng nhỏ bé như khoảng sân tôi đứng. Tôi đang mãi mê nhìn quanh để chọn góc nhìn cho một vùng đất mới, vùng đất sáng nay nhóm Quán Văn sẽ cùng nhóm thân hữu bạn văn Dran gặp gỡ và ra mắt tập san Quán Văn 70. Tập san chân dung văn học của một thi nhân miền sương khói Dran, thi sĩ Nguyễn Dương Quang. Thật sự tôi chưa mường tượng sáng nay sẽ tổ chức nơi nào trên đình cao này. (more…)
Tin nhà
Thư đi tin lại
CHÙA SƠN AN Thông Báo

Chiều 2g30 ngay 9-5-2025, Quí Phật tử, thiện nam tín nữ, tập trung tại chùa Sơn An, Xã Thanh Đức, H. Long Hồ để đi diễu hành cùng BTS Phật Giáo Tỉnh . Thương tọa Thích Tịnh Hòa H1 h2
KẾT THÚC ĐẠI LỄ VESAK 2025

Ngày 8/5/25, lúc 10 giờ sáng đã kết thúc Đại lễ Vesak tại hội trường Học viện Phật giáo. Các đại biểu ngoài sự hoan hỷ đón mừng Đại lễ, còn được biết đến một VN đổi mới. Ra về bổn quốc của mỗi Đại Xem tiếp
Bạn đang làm gì
MOTHER’S DAY NHỚ MẸ.

Ngày 8 tháng 4 năm 1992 đi làm về, ngừng lại lấy thơ, thùng thơ đặt ở đầu đường, cách nhà chừng 20m. Lấy sắp thơ, lên xe mở môt cái Fax ra đọc. Đọc được mấy dòng. Tôi lặng người. Dựa vào thành ghế. Xem tiếp
Khai mạc đại lễ VESAK Liên hiệp quốc lần thư 20

Hôm nay, 6/5 chính thức khai mạc đại lễ VESAK Liên hiệp quốc lần thư 20 trên thế giới được diễn ra tại miền Nam VN lần đầu tiên, trước đó đã ba lần ở phía Bắc vào những năm: Hà Nội (năm 2008), Ninh Xem tiếp
Quán cà phê
CÀ PHÊ THỊNH Ở TÂY NINH

Sáng nay uống cà phê với cô bạn tại quán cà phê Thịnh, 45 An Dương Vương, Hòa Thành , Tây Ninh. Quán có nét cổ xưa, từ nhà cửa đến không gian; rộng và giá không cao. Ông anh kêu giới thiệu nên chụp Xem tiếp
KHƯU CÀ PHÊ Ở CẦN THƠ- Cà Phê Thư Pháp

Một quán nhỏ có không gian đẹp, bởi nó giống một phòng triển lãm thư pháp, thích hợp với phụ nữ thích chụp ảnh. Nơi đây có thể tổ chức họp mặt nhóm, tổ chứ mừng sinh nhật, ra mắt sách “mi ni” rất lý Xem tiếp
Sáng tác&Nghiên cứu
CÁI LÝ NGƯỜI MÔNG

Tên nàng là Xồng Chổng Mông, cái tên hơi dị với người Kinh nhưng với người Mông, đấy là cái tên đẹp. Họ Xồng cũng là một dòng họ lớn của người Mông ở vùng này. Mình gặp nàng khi đến điền dã ở miền Xem tiếp
Phiếm về chữ KHÚC

KHÚC 曲 là Quanh, Quẹo, Cong, Queo, Gãy, Đoạn… Nên trong chữ Nho, chữ KHÚC là chữ Tượng Hình 象形 khó tượng hình nhất, khó Chỉ Sự 指事 nhất, nên KHÚC có rất nhiều hình thức vừa Tượng Hình vừa Chỉ Sự để hình thành Xem tiếp
Chợ thơ
SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI CỦA NHẬT QUANG

Sài Gòn hai mùa mưa nắng , SG sáng nắng chiều mưa, SG có hoa cho người giàu và có lệ cho người nghèo… SG có những thanh âm rất lạ , rất ồn ào… Nhưng SG vẫn luôn gợi nhớ trong những trái tim Xem tiếp
TRƯỚC SAU CỦA THU VÀNG

Với cảm nhận qua bài lục bát, nghe thấy được sự hoàn chỉnh từ nhịp điệu, dụng từ khá tự nhiên, gần gũi với miền sông xuôi, nước hiền, tình cảm dạt dào, yên ả… tưởng như có làn gió nhẹ lướt qua đồng cỏ Xem tiếp
Buồn-vui
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUỲNH TRUNG

Ngày 8/5 là sinh nhật Huỳnh Trung, CHS lớp 12B3 (NK71) anh hiện nay sống tại TP Vĩnh Long. Nhân sinh nhật anh trang nhà và các bạn 12B3 ngày xưa chúc anh khỏe mạnh để uống được nhiều, vui vẻ lúc tuổi già TM Xem tiếp
THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN NGUYỄN HÒA

Tối hôm qua 2/5/2025 , cháu Nhã con gái nhà văn Nguyễn Hòa báo tin anh đã mất. Tôi gặp anh và thân tình trên 15 năm khi anh sáng lập và điều hành vanchuongviet.org năm 2004, thì năm 2007 tôi mới là cộng tác Xem tiếp
Du lịch hàm thụ
TỪ CỒN THỚI SƠN NHÌN VỀ TƯƠNG LAI DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Cồn Thới Sơn (Tiền Giang) – một cù lao nhỏ nằm giữa dòng sông Tiền – đã trở thành biểu tượng của du lịch sinh thái miền Tây với hình ảnh người dân miệt vườn chèo xuồng, tiếp đãi du khách bằng mật ong, trái Xem tiếp
NHÀ CÔNG TỬ BẠC LIÊU

Tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, nhân tiết Nguyên Tiêu, gia đình có tổ chức một tour du lịch ngắn hạn đi một vòng từ Thành phố Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Bạc liêu, rồi đến thành phố của vùng đất mũi : TP Xem tiếp
Chuyện cũ
THÁNG TƯ NHỚ THẦY ĐÀO KHÁNH THỌ (PHẦN CUỐI)

Khoảng 20 năm trước, tình cờ đứng sắp hàng trả tiền trong một siêu thị, tôi lại đứng ngay quầy thu tiền của cô thu ngân đã đứng tuổi, có thể chỉ nhỏ hơn tôi khoảng 10 tuổi nhưng trông còn rất đẹp. Nhớ đến Xem tiếp
THÁNG TƯ NHỚ THẦY ĐÀO KHÁNH THỌ

Thỉnh thoảng thầy Thọ gọi điện thoai cho tôi để dặn dò chuyện gì đó. Thầy nói nhỏ quá, thường thì tôi không nghe rõ, nhưng cũng dạ dạ. Tí sau tôi gọi hỏi cô Dung, giọng cô nghe rõ ràng hơn. Một lần không Xem tiếp
Thư viện hình ảnh
Kỷ yếu Trung Học Tống Phước Hiệp NK 1973-1974

Trang nhà vừa nhận được quyển kỷ yếu Trường Trung Học Tống Phước Hiệp Niên khoá 1973-1974 do bạn Huỳnh Kim Ngọc từ Vĩnh Long chia sẻ. Trân trọng gởi đến Quý bạn hữu gần xa.
HÌNH ẢNH SINH NHẬT LƯƠNG MINH NĂM 2010

HÌNH ẢNH SINH NHẬT LƯƠNG MINH NĂM 2010 H1 Thu Hà – Huân – L.Minh- Phi Rom H2 L.Minh – Vàng – Chùm – Tấn Giỏi H3 H4 Xem tiếp
Vĩnh long mến yêu
CẦU THIỀNG ĐỨC

Hôm trước, tôi có viết một status nhắc tới cây cầu Thiềng Đức cùng những kỷ niệm về Vĩnh long. Sau đó, thầy T.H, thầy giáo cũ thời trung học TPH, đã gọi điện thoại cho tôi để chuyện trò đôi chút. Thầy kể dù Xem tiếp
ĐẠI LỘ GIA LONG VĨNH LONG

Đại lộ Gia Long, Vĩnh Long là con đường chính của thị xã xưa, nay còn đâu ! Dãi phố nhà buôn sung túc…giàu có nhất tỉnh cũng mất đi và đường bây giờ mang tên đường 1 tháng 5, buôn bán xô bồ, lòng Xem tiếp
Nhật ký luân phiên
MIỀN NAM VẪN NẰM ĐÓ, NÓ CHỈ MẤT ĐI MỘT THỨ VĂN HOÁ!!

Hôm trước, vào một buổi chiều muộn, sau khi mua ít đồ từ chợ bước ra, tui thấy một bà cụ chừng bảy mươi. Bà ăn mặc đẹp đẽ thẳng thớm, tóc bới cao, gương mặt trang điểm nhẹ, bày chiếc bàn xếp ra sau Xem tiếp
NGUYỄN TIẾN VĂN –NGƯỜI GIÀU CÓ SAU NHỮNG LẦN KHÁNH KIỆT

Mình đọc “Lũ người quỷ ám” của Dostoyevsky nhờ bản dịch của Nguyễn Tiến Văn. Hồi ấy còn nhỏ quá, đọc vì chẳng có gì để đọc, cuốn sách dày cộp, tơi tả, ố vàng, bị chuột cắn mất một góc, và tất nhiên chẳng Xem tiếp
Thơ và Nhạc
Tôi và… “áo dài ơi!”

Tôi là người mê áo dài từ thời còn đi học nên khi nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên gửi cho xem bản nhạc tôi đã đọc ngay. Và thật bất ngờ. Bất ngờ vì người đã tạo cảm xúc để nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên Xem tiếp
Bài thơ: Hoa trắng thôi cài lên áo tím – Kiên Giang – Lý Bạch Huệ diễn ngâm

Bếp Ấm
XÍ QUÁCH LÀ GÌ ?

Đơn giản xí quách là trư cốt, là xương heo đọc theo âm Quảng Đông. Hồi đầu mới du nhập Việt Nam, xí quách chỉ là xương heo, nhưng sau xương bò, xương gà, xương gì gì nữa cũng được kêu tuốt là xí quách. Xem tiếp
1 Món Việt vào danh sách “đồ ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á”

Xôi, phở, bánh mì, bánh cuốn, nem lụi Việt được gọi tên trong “100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á năm 2024”. Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố top 100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á trong Xem tiếp
Vườn thơ
BƯỚM TRẮNG CỦA LÊ NHO QUẾ SƠN

Với bài thơ năm chữ , tác giả đã nhân cách hóa trước cái chết của nàng bướm. Nghe như khóc than một tình nhân cùng lời hứa :Trăm năm dù lận đận/ Ngàn năm còn thương nhau (LM) BƯỚM TRẮNG Bên bồn Xem tiếp
THƠ THÁNG GIÊNG CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Dường như Hoàng Thị Bích Hà không du xuân, ăn tết của nàng là làm thơ. Vừa qua, chúng ta đọc qua chùm thơ xuân và giờ đây là chùm thơ tháng Giêng. Không biết trong giới văn nghệ còn ai mê thơ cở này Xem tiếp
Sức Khỏe
KHÔNG NĂM TÁM

Thời gian trước, người bạn học ở gần, nên chúng tôi thường gặp nhau. Một hôm tôi nói, “Cùng ăn một lượng và một loại thực phẩm, có thể cơ thể mỗi người hấp thu khác nhau. Nhưng tất cả mọi người đều giống nhau. Xem tiếp
LỨA TUỔI NGUY HIỂM

Để được trường thọ, khoảng thời gian 10 năm từ 69 đến 79 tuổi là rất quan trọng. Học giả Israel đã phát hiện ra điều đó: 69-79 tuổi là giai đoạn nguy hiểm. Trong giai đoạn này, nhiều cơ quan của cơ thể suy Xem tiếp
BÁO XUÂN 2023
Thơ 1
ĐÓN XUÂN của My Nguyễn

ĐÓN XUÂN Xuân sang hoa lá nẩy chồi tươi Vạn vật mừng vui rạng rỡ cười Khắp chốn tưng bừng chờ tết đến Bao lòng vương vấn đợi chiều rơi Tình Xuân phơi phới như ngày hội Nhịp sống mênh mang giữa biển đời Thấp Xem tiếp
GỬI LẠI MÙA XUÂN của Trần Mai Ngân

GỬI LẠI MÙA XUÂN Gửi lại khóm Cúc vàng – nụ cười Gửi lại nhánh Mai còn đầy hoa – mùi hương Gửi lại mùa Xuân chỗ ngồi thân thương Ngày mai ta phải quay về phố thị… *** Mẹ tiễn với giỏ đồ ăn Xem tiếp
Thơ 2
TÌNH XUÂN của My Nguyễn

TÌNH XUÂN Nắng cuối đông đổ dài trên lối nhỏ Nghe bâng khuâng khi chiều xuống vội vàng Mùa chướng về, báo tin xuân đầu ngõ Cuối chân trời mây xám cứ lang thang. Lắng thời gian qua đêm trắng muộn màng Những mơ ước Xem tiếp
THÁNG GIÊNG VỀ BA TRI…của Hồ Chí Bửu

THÁNG GIÊNG VỀ BA TRI… Nắng Ba Tri bay mùi muối mặn Ta trở về Bảo Thạnh buồn hiu Mười năm – hồ dễ mười năm chẳn Phú Lễ – chừng như nhớ rất nhiều.. *** Tiệm Tôm – biển vẫn như ngày cũ Gió Xem tiếp
Thơ 3
XUÂN QUÊ TÔI của Nhật Quang

XUÂN QUÊ TÔI Mẹ tựa cửa nhìn én bay Đàn trẻ khoe áo mới may rộn chiều Vui Xuân dăm kẻ hát nghêu Rượu quê cạn chén liêu xiêu ngõ về *** Dập dìu xanh, đỏ vai kề Phố nghèo cuối Chạp hả hê…xa gần Xem tiếp
XUÂN CẢM của Nhật Quang

XUÂN CẢM Trái tim rung nhịp bao lần Giấu trong cảm xúc…nẩy mầm tình si Hình như Xuân mới dậy thì Để em khêu dáng kiêu kỳ dung nhan *** Ươm hương lụa thắm nồng nàn Khoe duyên bên nhánh mai vàng đong đưa Còn Xem tiếp
Văn 1
TẾT VÀ TÔI

Một chút rộn ràng khi nghe tiếng trống thúc của đội lân. Một chút háo hức khi nhìn chợ bông, rực sắc. Một chút và một chút. Vậy thôi! Nó khác với tôi ngày xưa quá nhiều. Nguyên do, chắc tại tôi không còn trẻ nữa. Xem tiếp
NHỚ NĂM ĂN TẾT HAI LẦN

Không hiểu sao tôi thích ăn tết ở quê, bởi ở đó ngày tết khác ngày thường xa lắm. Công việc đồng áng khiến người ta quên hết việc ăn mặc, chỉnh trang nhà cửa, dự trữ thức ăn mà phải đợi đến tết mới Xem tiếp
Văn 2
MÂM CƠM ĐÓN ÔNG BÀ XUÂN QUÝ MÃO

8 giờ tối 30 tháng Chạp, một người anh ở Florida hỏi tôi: -Răng không lo cúng đón ÔNG BÀ? Ui trời! Giờ này anh mới nhắc thì mần răng cúng kịp được đây hè? Nhất là tôi đã lau chùi dọn dẹp xong nhà Xem tiếp
CUỐI NĂM GẶP LẠI VIÊN NGỘ

Mấy ngày gần tết, đi ngang qua các phố ông đồ tôi đều tìm kiếm Viên Ngộ, nhà thư pháp họa mà tôi quen biết hơn 15 năm trước. Nhớ xuân năm 2016, tôi còn gặp anh ở trước Cung văn hóa Lao Động, Nguyễn Xem tiếp
Văn 3
MINA NHÀ TÔI

(Năm Quý Mão kể chuyện MÈO. Chuyện thật chăm phần chăm!) Tôi từ nhỏ ở Huế, nhà nào tôi ở cũng có nuôi mèo, nên mèo là bạn thân thiết nhất của tôi. Khi tôi có nhà riêng ở Rạch Giá, hay Hóc Môn, tôi Xem tiếp
BA MƯƠI CHƯA PHẢI LÀ…

Tết hay không, không phải do lịch. Nó trái khoáy vậy mới có chuyện nói. Ví như, con cháu không kịp về, ông bà quạnh hiu.. thì Tết đâu mà Tết! Có mà Tết ma rốc.. Vui chăng, chỉ là có ké cảnh nhà người Xem tiếp