V À O H Ạ CỦA PHONG TÂM

Ngày đăng: 8/05/2024 12:18:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trời nóng, vào Hạ bao giờ không ai nhớ. Vậy mà nhà thơ thao thức tròn đêm để nhớ sông, nhìn trăng.

V À O H Ạ

Đèn đêm hắt bóng đêm dài

Nhớ sông, sông lặng trôi hoài sông ơi!

Trăng nghiêng, trời cũng nghiêng trời

Đất xiêu, đời cũng xiêu đời… lệch nhau!

Sao nhìn sao rụng trong sao

Giật mình! Một cánh chim khao khát về…

02.05.2024

Phong Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác