VỀ TRI TÔN ĂN BÁNH CANH BỘT XẮT
Như đã hẹn, mới ngày 2 tháng 10, tôi đã có cuộc gặp gỡ với Thu Vàng – cộng tác viên trang nhà về quê tôi Long xuyên chơi. Cùng đi có 2 bạn Lương Minh, Yến Lê và cháu Minh Chiếu làm tài xế. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi làm ngay một chuyến đi Tri Tôn, chỉ hơn một tiếng đồng hồ đã tới nơi Dũng Tiến hẹn.

DŨNG TIẾN- YẾN LÊ- THU VÀNG- PHI ROM – LƯƠNG MINH
TẠI QUÁN CA PHÊ HOÀNG HẢI- TRI TÔN
Anh chờ sẵn tại quán cà phê Hoàng Hải, Đường Lê Thánh Tôn, gặp nhau tay bắt mặt mừng vui lắm sau thời gian khá dài vắng nhau, giờ được hội ngộ để cùng đi.
Chuyền đi này Thu vàng có thêm chương trình phát quà cho người nghèo ở địa phương, tổng cộng 50 phần. Nhiều người bán vé số, ăn xin nhận quà tại quán.

Sau màn cà phê dưỡng chân, tôi hướng dẫn đi ăn bánh canh bột xắt tại quán chị Hai Huê cách cầu Cây Me khoản 200m, bột xắt do chính tay chủ quán tự làm bằng gạo nhen thơm đặc trưng của vùng Bảy Núi , nước súp ngon ngọt vừa miệng nấu với thịt heo và cá lóc làm tô bánh canh bốc khói thơm lừng mà giá chỉ 20k/tô.

GHÉ QUÁN DÌ HAI HUÊ ĂN BÁNH CANH BỘT XẮT
Ăn xong đoàn lên xe đi thưởng ngoạn cảnh núi non trùng trùng điệp điệp theo con đường bao quanh vòng núi Cô Tô rồi về thẳng Long Xuyên.

DINH SƠN TRUNG NƠI THỜ CÚNG ĐỨC QUẢN CƠ TRẦN VĂN THÀNH
Về ngang xã Vĩnh An ( h. Châu Thành cũ) Dũng Tiến đề nghị tham quan Dinh Sơn Trung, thăm Đức Cố Quản -Trần Văn Thành,

một cơ ngơi tọa lạc trên một diện tích rộng bao la, cảnh uy nghi hoành tráng khiến chúng tôi đi mỏi cả chân vẩn chưa giáp hết…

Trời cũng nhá nhem tối , tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, trên đường về gặp vài cơn mưa, đến Long xuyên đã hơn 7 giờ tối, chúng tôi dùng cơm chay tự chọn tại quán Như Ý 2,

TẠI QUÁN CƠM CHAY TỰ CHỌN NHƯ Ý 2
đường Ung Văn Khiêm, các bạn về KS nghỉ ngơi kết thúc một ngày…
PHI ROM
H8
H9: KỶ NIỆM DƯỚI CHÂN CẦU
H10: RỒNG ĐỨNG & RỒNG NẰM
H11
H12
H13
H14
H1

H15
