LÀNG CỔ TÍCH

Ngày đăng: 12/04/2024 08:27:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Làng cổ tích ở Dà lạt, nhân chuyến đi chơi xứ sương mù, Nguyễn Ngọc Hạnh có viết bài thơ về thắng cảnh này. Đọc văn của nàng rồi giờ đọc thơ để thấy cái đa tài của Ngọc Hạnh.

LÀNG CỔ TÍCH

Người hết trẻ đi thăm làng cổ tích

Ký ức tuổi thơ tái hiện lờ mờ

Nhớ nhớ quên quên , quên nhiều hơn nhớ

Cổ tích mù khơi , ta-cổ-tích xa vời

Phù thủy già hơn , hỡi ôi, nhìn không ra phù thủy

Lơ mơ lờ mờ , ta và cổ tích , không thể chạm vào nhau

Ngày nảo nhạt nhòa , ngày nao trơ cảm xúc

Lối cũ quên về , cổ tích rũ trong thơ

Mờ mịt đường xưa bướm tìm hoa mất dấu

Quay lại nhìn , phù thủy xấu , chính là ta

(8.4.2024 )

NGUYỄN NGOC HẠNH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác