NGỜ NGỢ BUỒN HIU CỦA NGUYỄN THÁNH NGÃ

Ngày đăng: 24/10/2023 10:06:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả quan sát tinh tế để đưa chất liệu vào câu thơ từng nét từng nét sắc sảo … cộng với sự bay bổng làm nên bài lục bát hay bằng khả năng nhả chữ rất đắt! (Vũ Tuấn)

 

NGỜ NGỢ BUỒN HIU

Mùi lên hoang hoải nắng mòn

Chân trâu dính bóng hoàng hôn phập phèo

Cánh cò cong cổ leo đeo

Vỗ ngoài trời ngược nụ bèo thôi nôi

 

Rạ lên cuống rốn vàng ôi

Có con ốc cạn lẻ loi ăn bùn

Lầm thầm tiếng gọi con giun

Đàn bò đi lạc nhện dùn sương tơ

 

Chênh vênh cọc mục trên bờ

Bù nhìn lẽo đẽo áo ngờ ngợ lay

Còn thanh kiếm gỗ trên tay

Lơ huơ trời bạt gió gầy thổi không

 

Tôi ôm eo ếch cánh đồng

Hỏi em mắt lệ vàng bông cải chiều

Tôi buồn không rõ bao nhiêu

Khói cay ai đốt làm xiêu chân trời…

NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác