MÙA PHÔI PHAI CỦA BÙI HOÀNG LINH

Ngày đăng: 12/07/2023 10:37:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ buồn của những ngày tháng sáu với những lời lẽ đau thương. Tác giả sử dụng nhiều từ cường điệu nhưng hay : Những ảo ảnh đoạ đày tim bé dại/ Thương mảnh đời khâu vá mũi kim đau. Phần còn lại mời các bạn thưởng thức

 

MÙA PHÔI PHAI

Ngày tháng hạ hoang mang trôi trên tóc

Mảnh tình gầy lơ lửng buộc trên tay

Kìa phố thị một lần hương gót cũ

Chợt nghe buồn lạc mấy nẻo đường quê

 

Mây tháng sáu vẫn phù vân như thể

Đi với về mòn cũ dấu chân ai

Những ảo ảnh đoạ đày tim bé dại

Thương mảnh đời khâu vá mũi kim đau

 

Thôi cứ bước dẫu đìu hiu cọng tuổi

Dẫu hoang vu phố thị lạc tiếng người

Những mùa vắng bàn tay ai han hỏi

Hiên đời mình tháng sáu ướt mưa khuya.

Bùi Hoàng Linh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác