THÁNG SÁU NGÀY XƯA

Ngày đăng: 29/06/2023 04:59:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Viết về tình đầu khó quên thì nhiều tác giả đã thể hiện, nhưng với bài này thì Huỳnh Kim Ngọc đã sử dụng ngôn từ rất chắt lọc: nhủ lòng lặng lẽ chút yêu thương/ tháng sáu trở về vướng sợi khói chiều trong mưa vội vã…Thế nhưng độc giả cảm tưởng nàng buông chữ rất nhẹ nhàng

THÁNG SÁU NGÀY XƯA

ngày em đánh rơi nụ cười vào ánh mắt anh

ngày con nước ròng lăn tăn hai bờ sóng vổ

là em biết nhớ thương vu vơ dỗ dành giấc ngủ

rồi nhủ lòng lặng lẽ chút yêu thương

tháng sáu trở về vướng sợi khói chiều trong mưa vội vã

nhạt nhoà xa

rồi ẩn hiện thật gần

không dưng mà cứ rưng rưng

để cơn mưa chiều lạc vào trong mắt

tháng sáu ơi, nhớ người gọi khẽ

day dứt mưa chi để tháng sáu thật buồn

HUỲNH KIM NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác