MỘT MÌNH CỦA VINH PHÙNG

Ngày đăng: 8/05/2023 03:49:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vinh Phùng là bút hiệu của Phùng Văn Vinh, anh là một doanh nhân viết văn, làm thơ. Đây là bài thơ mới nhất của anh. trang nhà  xin được giới thiệu. Mời các bạn đọc và góp ý (LM)

 MỘT MÌNH

Căn nhà ba phòng

Một lon gạo nấu ăn ba bữa

Ngày tắm ba lần

Hai lần ngủ và một lần ngủ gật

ở lúc xem phim

đôi lúc hài lòng thảnh thơi một mình

đôi lúc buồn, vẩn vơ như loài vật

Đôi lúc giật mình nhác bóng ai?

Chỉ là mình trong gương kính

Lặng lẽ ngồi, bóng tối xuống đầy

Lặng lẽ chờ, nắng lên phơi

Ngày nào một giây phút quý như vàng

Giờ lãng đãng tháng ngày trôi như mây

Tự hỏi lòng sống thế này đến chết?

Người đời đều ham hư danh

Ta cũng vậy

Chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi tình yêu!

VINH PHÙNG

05/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác