ĐỂ BÂY GIỜ THẦM TIẾC

Ngày đăng: 31/05/2023 09:18:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đan Phong Diệp là nhà thơ thuộc Hội Nhà Văn Hà Nội, gặp tôi tại Chùa Lá , Gò Vấp có tặng tôi tập thơ Lạc giữa thu và hạ. Tập thơ có 60 bài, Để bây giờ thầm tiếc là 1 bài mà tôi thích, có một chút ngây ngô , một chút triếc lý. Xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)

ĐỂ BÂY GIỜ THẦM TIẾC

Khi xưa còn vụng dại lòng người sâu đãm

Chỉ biết thế giớ có màu trắng và màu đen

Nào đâu hiểu sắc màu nhiều nhất vẫn là mà ghi , màu xám

Khi xưa còn vụng dại

Chỉ hiểu có trăng tròn , trăng khuyết

Nào có biết, phần khuyết của mặt tra8nga6m thầm đớn đau, nghẹn ngào.

Khi xưa nâng đàn

Chỉ biết đánh đàn là đẹp là hay

Nào ai hay chiều sâu của cái đẹp là sự lặng lẽ, cô đơn, mất mát

Khi xưa chỉ kịp cảm nhận, chưa kịp hiểu lòng người sâu đậm

Để bây giờ…thầm tiếc…Một vầng trăng …

ĐAN PHONG DIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác