SỰ BAO DUNG CỦA CHỮ

Ngày đăng: 23/01/2023 08:28:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chúng ta ngày nào cũng tiếp xúc với chữ, nó có tự bao giờ ít ai tìm hiểu nhưng là thân thương, là tri kỷ. Nhiều người sống nhờ con chữ, nhưng nghĩ nhiều về nó , giờ đây có nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã. Ta hãy nghe anh ca tụng và mổ xẻ chữ như thế nào ?

SỰ BAO DUNG CỦA CHỮ

Tôi đi tìm người phát minh ra chữ

lòng chữ khai quật nông sâu

sự mênh mông choáng ngợp

và khoảng cách vô lường…

Tôi và chữ

ai bảo gần

ai bảo xa

không có sự cân đo đong đếm

“Chữ là người” chỉ là sự mạo danh

người ăn cắp nghèo túng

kẻ đục khoét rỗng tuếch

chữ cô đơn…

Người không chữ

người mù lòa

chữ không người

chữ vô hồn vía

nghĩa chữ thênh thang

đời người thấm thía

Chữ viết cho ta thấy bóng dáng loài người

Ý càng khôn ngoan nghĩa chữ bao dung

Ý trí tuệ nghĩa càng sâu sắc

Ý càng huênh hoang, nghĩa càng què quặt

Sự khiêm chữ thâm sâu

sự kết hợp vĩ đại

càng tìm nghĩa chữ càng xa…

tôi là kẻ thất bại trước chữ

càng đào tìm càng thấy mình nhỏ bé

Vì thế,

tôi không ngừng đào tìm

để thấy mình ngày càng nhỏ bé hơn…

n.t.n

ảnh tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác