TÂM SỰ HOÀNG PHI CỦA ĐOÀN THỊ PHÚ YÊN

Ngày đăng: 8/11/2022 10:56:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một buổi trưa nơi cung đình giả định, hai thi nhân uống trà trò chuyện tâm đắc. Tiểu muội cảm thấy hồn phi tần hiện diện, nàng cảm tác bài thơ này tặng người chị thân thương.

TÂM SỰ HOÀNG PHI

Nguyệt đã rằm rồi sao nguyệt thực

Ai che trăng lại giữa Ngân Hà

Trăng đã tròn rồi sao lại khuyết

Tìm gì trong trời đất bao la?

 

Quý phi nâng chén ta mời nhé

Trà mi vàng đóa nở ngang đầu

Ta đã đi qua thời son sắc

Thầm tiếc đời qua mấy bể dâu

 

Bệ hạ vẫn còn nhiều tha thiết

Lục viện tam cung lắm nẻo đường

Sá gì một chút tình sa mạc

Tiểu muội thôi đừng tiếc, nhớ, thương.

 

Rót nữa, đầy thêm nơi miệng chén

Tình người bạc lắm quý phi ơi

Ta nhắp buồn, vui, cay, ngọt, đắng

Muội cạn cơn gió bụi cuộc đời

 

Đêm đã tàn rồi nơi đáy nước

Nguyệt thực đã rằm nguyệt sáng trưng

Ngự uyển lương duyên chờ muội đó

Ta về đối bóng với cô đơn.

Đoàn thị Phú Yên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác