THU YÊN ẮNG CỦA THU VÀNG

Ngày đăng: 23/09/2022 09:44:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cuộc sống đôi lúc không được lựa chọn, nhưng ít ra, ai cũng có quyền lựa chọn một lối sống bình an cho riêng mình

 

THU YÊN ẮNG

Người lang thang để tóc đùa cùng gió

Tìm vũng lội kiếm con ngõ trống không

Lại cứ ngỡ rượt đuổi con bướm hồng

Rồi chìm đắm trong cung tơ vô định

Ngay bây giờ niềm thương tay còn vịn

Chừng như theo mệnh lệnh của ngày xưa

Chọn nhớ thương chờ lần nữa mùa mưa

Tập làm quen ngày không nhau lạc lỏng

Ở đây chiều

bức tranh trời đem lộng

Làm sao đây

quên được mối tình say

Làm sao đây

xa được phút giây này

Tiếng thở dài nén tựa vào từng bước

Vài giọt nắng

chạm vào da thịt nước

Nhạt nhạt buồn lòng vời vợi lẻ loi

Trăm dối gian ta trả hết biển khơi

Bắt gặp mình

bình an cười thinh lặng

Nhỏ xíu nói

còn đây thu yên ắng…

Thuvang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác