VỜ GIẤU TUỔI… CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 4/03/2022 08:17:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay, sinh nhật Phạm Đức Manh- nhà thơ sung sức của trang nhà. Dịp này, anh đã làm bài thơ Vờ giấu tuổi để  xem mình trẻ hơn không? Bài thơ vui, câu thơ hóm hỉnh, Tóc bạc phợt đen nhìn chắc bảnh/Phơi phới hẹn em tiệc tình nồng. Anh lúc nào cũng khiêm tốn dù đã bước vào ngạch trung lưu. Xưa đểnh đoảng hai bàn tay trắng. Phải chăng thêm tuổi ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa

 

 

VỜ GIẤU TUỔI

Sinh nhật năm nay vờ giấu tuổi

Thử xem mình có trẻ hơn không

Tóc bạc phợt đen nhìn chắc bảnh

Phơi phới hẹn em tiệc tình nồng

 

Thoa thoa thoa nhẹ màu hư ảo

Nếp nhăn đã ẩn trốn hết rồi

Ghim trời dừng lại không quay nữa

Sóng tình dáng trẻ vỗ song đôi

 

Xưa đểnh đoảng hai bàn tay trắng

Đời tặng em tự nguyện đến giờ

Em khờ dại ngoài tầm anh nghĩ

Thương chàng nghèo đỏ mặt câu thơ

 

Hình như em thích anh mới lạ

Mãi ru em nốt nhớ không lời

Trái tim say dâng tràn kỷ niệm

Nụ cười thơm tủm tỉm hương đời.

 

PHẠM ĐỨC MẠNH

04.03.2022

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác