NGÀY ĐẦU NĂM

Ngày đăng: 2/01/2022 10:06:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày đầu một năm nhưng không phải Tết mà là ngày đầu một năm cho tờ lịch mới ghi lại chút thời gian chực chờ vụt qua trước mắt. Một sự thật hiển nhiên mà Bùi Hoàng Linh ghi vào thơ

NGÀY ĐẦU NĂM

Ngày đầu một năm nhưng không phải Tết 

Ngày đầu một năm cho tờ lịch mới

ghi lại chút thời gian

chực chờ vụt qua trước mắt

Trên phố hôm nay nét sum vầy đã nằm ngoan trên đôi mắt người

không còn ai phải sợ xa nhau vì đã có nhau

không còn ai phải sợ cô đơn vì đã mất nhau

không có gì phải sợ , ngay cả nỗi chết cũng ẩn chứa sự tái sinh

Ngày đầu một năm cho dự định không tên

lặng lẽ trong nắm tay người là bỏng rát khát khao

chực chờ được cháy

không còn ai phải sợ ngồi ước mơ

vì không ai đánh thuế mơ ước bao giờ

ngày đầu một năm tự nhủ không được buồn

chỉ được quá buồn rồi sẽ hết

Ngày đầu một năm nhưng không phải tết

nên mùi trầm hương còn xa ngút quê nhà

ngày đâu một năm nhưng không phải tết

nên mai vàng ngần ngại khép cánh hoa

Ngày đầu một năm nhớ cả trăm ngày cũ

những mùa đông ,mùa thu

bạn bè quán cũ

ly cà phê giữa buổi tối mưa dầm

ly rượu không đủ cay

ly bia vừa đắng tới

tất cả vừa xếp trong đáy ký ức

để có bước qua năm mới

mà khuôn mặt cũ , ánh mắt cũ

đã kịp vẽ trong ai …

Sài Gòn ngày 01/01/2022

Bùi Hoàng Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác