TRÁCH AI CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 8/12/2021 10:19:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Chuyện đã xưa rồi, tác giả cũng biết vậy mà nhớ vẫn nhớ. Và có lẽ người xưa đã làm cho mình tái tê , não nề nên chuyện hờn trách vẫn không nhỏ tí nào.

TRÁCH AI

Từ dạo anh đi chẳng trở về

Vào ra. trông ngóng dạ tái tê

Vàng thu lá rụng bao niềm nhớ

Gợi lại cho ta chút não nề

 

Nhớ lắm anh ơi chuyện xa rồi

Ngắm nhìn mây trắng nhớ xa xôi

Gởi mây nhắn lại người phương đó

Một chút tình riêng bạc tựa vôi

 

MỸ DUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác