THƠ VÔ TÌNH LẬT MỞ TRANG KHUYA

Ngày đăng: 18/10/2021 10:22:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đêm vô tình lật mở những trang khuya để nghe đâu đây tiếng dế nỉ non, lời ca dao đồng vọng. Để thấy giọt mưa âm thầm thương con trăng gầy ngày cũ, điếng lòng nghe ai hát lý con sáo qua sông . Mời bạn thao thức cùng nhà thơ Nguyễn An Bình với bài thơ : Thơ Vô Tình Lật Mở Trang Khuya (HHT)

THƠ VÔ TÌNH LẬT MỞ TRANG KHUYA

Hái nắm lá trầu không

mẹ têm vôi nửa buổi

Thương con trăng gầy

ai hát “Lý con sáo” qua sông

Trên đầu kèo tắc kè

giật mình câu bóng tôi trên vách

Thành vệt sao băng

xanh dãi lụa mênh mông.

Tội con sên cuộn tròn

giấu kiếp tằm trong vỏ ốc

Nên tiếng dế dại khờ

hát mãi khúc trăng xưa

Lời ca dao

dưới ngọn đèn chỉ toàn bóng chữ

Trong tiếng thở dài

còn đọng mấy giọt mưa thưa.

Câu thơ một đời tôi

vắt cạn mình khánh kiệt

Đêm nay vô tình

lật mở những trang khuya.

NGUYỄN AN BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác