ĐÓA TRĂNG MƠ CỦA HẠ NHIÊN THẢO

Ngày đăng: 7/10/2021 03:31:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Viết về trăng thì thi sĩ có đến ngàn bài , nhưng ví trăng như đóa hoa thì dường như chỉ có Hạ Nhiên Thảo, không biết đêm nay phía dưới trăng có hình tượng cây và lá nhưng tác giả vẫn cho nó mọc từ ngọn suối thơ ….(TL)

ĐÓA TRĂNG MƠ

Ta vào núi vớt khói sương

Đem về phố đứng bên đường bán rong

Chút tình mây nước hư không

Men theo lối gió bên sông tìm về

 

Chiều ru ta giữa cơn mê

Tình như đốm lửa nhập nhòe đong đưa

Ô kìa! Một đóa trăng mơ

Mọc lên từ ngọn suối thơ dịu dàng

 

Lần tay nhẹ ngắt đóa vàng

Kề vai thảm cỏ mơ màng ngủ quên

Mai về qua cửa tặng em

Cánh hoa vô thủy ngàn đêm vẫn còn

 

Tặng luôn vườn mộng trăng tròn

Ta làm chú Cuội về trong… cung Hằng.

HẠ NHIÊN THẢO

Tranh Đặng Can

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác