NGẪU HỨNG… LÝ NGẠO ĐỜI!

Ngày đăng: 30/09/2021 04:55:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà Thơ Nguyệt Lãng sinh năm 1947 tại bến Tre, làm thơ viết văn năm 17 tuổi. Vê già sống tại Huyện Bù Đăng, Bình Phước. Ông mất năm 2014 tại Bù Đăng.

 

NGẪU HỨNG… LÝ NGẠO ĐỜI!

Hôm nay đem bút treo giàn bếp

Quên việc văn chương bỏ việc đời

Có báu gì đâu mà luyến tiếc

Nhai hoài mấy cái chuyện… đâm hơi!

 

Mặc kệ thơ kêu gào điếc ráy

Gặm nhiều con chữ, cũng mòn răng

Sáng ra súc miệng còn tanh tưỡi

Mùi vị nhân sinh lợm giữa hàm…

 

Chiều nay đi đốn sào chăn vịt

Lội xúc lòng tong hủng hỉnh kho

Quơ củi đem ninh đầy một mẻ

Cho trời sặc nước đất thành tro!

NGUYỆT LÃNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác