TA CÒN NỢ NHAU…CỦA HỒ CHÍ BỬU

Ngày đăng: 10/08/2021 04:15:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ Hồ Chí Bửu sống tại Tây Ninh, anh làm thơ rất nhiều đến nổi bạn bè gọi anh là Giám đốc nhà máy sản xuất thơ. Nói thế không phải thơ anh không có ý , hãy đọc thử bài thơ tình này của anh.

 

TA CÒN NỢ NHAU…

Nợ em hơi thở hương mai

Nợ em suối tóc buộc dài đời ta

Nợ em một bản tình ca

Trả em- trả hết – đến già – chưa xong.

Trả em – rúng động hư không

Trầm luân thoáng vọng những dòng thơ yêu

Bay trong sương khói quạnh hiu

Bay trong những tiếng kinh chiều – Em ru

Trả em luôn giấc mộng du

Có ta lê gót và thiên thu buồn

Ngập ngừng – sương lạnh – mù tuôn

Còn ta sót lại giữa cuồng vọng say…

    hochibuu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác