Thôi thì…của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 6/01/2021 09:01:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Con chim bìm bịp thường đi có đôi trước sân nhà mình ! Mấy hôm nay không biết vì sao lẻ loi có một mình với tiếng kêu khan làm động lòng …
Thôi thì…
Thương đâu thương quá người dưng
ghét đâu ghét quá- nửa chừng lại thôi
tình bằng tình phủ dụ rồi
mơ chi mơ ảo- quên người trong mơ
tội tình chi khéo phỉnh phờ
rằng không rằng chẳng- hững hờ như không
lòng đau lòng lại dặn lòng
tình xưa xưa lắm nhớ mong tội tình
nắng vàng vàng ngọn trúc xinh
nỗi buồn nhốt kín quẩn quanh càng buồn
Hoài huyền Thanh
( Thềm đông 2020 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác