HƯƠNG XUÂN của My Nguyễn

Ngày đăng: 15/01/2021 08:59:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

HƯƠNG XUÂN

Chiều mênh mang…mênh mang

Hoa cỏ như úa vàng

Mây trôi về với núi

Chim di còn lang thang!

 

Tuyền Lâm hồ phẳng lặng

Nước dâng đầy trong veo

Người trùng khơi muôn dặm

Biết bao giờ gieo neo!

 

Chuyện ngày xa xưa đó

Qua mấy mùa heo may

Anh da hằn sương gió

Em má hồng phôi phai!

 

Hôm nay chừng gặp lại

Hương mùa Xuân ngọt ngào

Tia nắng ngày lạnh giá

Ấm mảnh đời lao đao!

15/01/2021

My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác