THƯ GỬI MIỀN TRUNG của Diệp Vi

Ngày đăng: 29/10/2020 11:22:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

THƯ GỬI MIỀN TRUNG 

Con nghe tin bão miền trung
Lòng con quặn thắt  rưng rưng lệ trào
Thế là cá lại thoát ao
Cuốn theo  dòng nước  ra ngoài  khơi xa
Thế là đồng lúa trổ hoa
Chìm trong biển nước xác xơ  dập  vùi
Em thơ tắt hẳn nụ cười
Còn đâu trường lớp ấm  lời thầy cô
Mẹ cha ruột rối tơ vò
Co ro nóc mái  trông chờ bão tan
Thiên tai bão lụt hoành hành
Dân lành gánh chịu bao năm vật vờ
Bao giờ …cho đến bao giờ …?
Miền trung hết cảnh ngập bờ  lũ giông
Con trọ học ở Sài Gòn
Đêm nằm thao thức  nao lòng thương quê../
Diệp Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác