Thăm Lại Biển Xanh của Hoài Thương

Ngày đăng: 18/10/2020 10:35:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thăm Lại Biển Xanh.

Trở lại thăm miền gió cát bay

Biển trong xanh ngát, nắng trải dài

Lao xao đợt sóng hôn bờ cát

Tiếng nhạn xa bầy khóc bi ai.

Lơ lửng mây chiều khe khẽ trôi

Vầng dương ngã xuống tận chân trời

Gió lượn hàng lao ru xào xạc

Lá đỏ uốn mình tỏa muôn nơi.

Nhìn nơi xa khuất bóng cố hương

Trông khoảng nghìn xa mấy dặm trường

Có lẽ bình minh giờ đã thức

Gợi nhớ u hoài góc trời thương.

Hoàng hôn theo nhịp bước chân đi

Còn lại bên ta với những gì

Sóng đùa bôi vết hằng trên cát

Hai tiếng quê nhà mãi biệt ly.

Cali:14/08/2020

Hoài Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác