Chiều Thu Dáng Biển của Hoài Thương

Ngày đăng: 11/09/2020 04:26:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều Thu Dáng Biển.

Em về với biển chiều nay

Có nghe cơn sóng trải dài dưới chân

Có nghe lòng mãi bâng khuâng

Có nghe tiếng sét bao lần âm vang ?

Có nghe chim lẽ gọi đàn

Có nghe biển hát ngút ngàn trùng khơi

Duyên tình ngăn cách đôi nơi

Thương cho số kiếp một thời đi qua

Nắng thu đã khuất chiều tà

Sao em còn đứng mắt sa lệ nhoà.

Cali:06/09/2020

Hoài Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác