HOÀI NIỆM…của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 22/02/2020 10:14:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

HOÀI NIỆM…

Tôi vẫn nhớ ngày chia tay năm ấy.
Kẻ lên đường người đại học gọi tên.
Mắt chỉ buồn không nói được điều chi.
Hồn nhiên quá….kẻ đưa người lưu luyến.
Có những chuyện tình như phượng rơi vào hạ
Làm hành trang gói kỉ niệm buồn vui
Dòng đời trôi … cứ lặng lẻ qua đi.
Biến kỉ niệm thành bao nhiêu nỗi nhớ
Qua bao năm bạn tình không được gặp
Đã một lần hứa hẹn để chờ mong
Tuổi học trò kỉ niệm khắc vào tim
Tôi vẫn nhớ ngày chia tay năm ấy..!

V.l 11/02/2020
Đặng Kim Thạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác