ĐI CHỢ VĨNH LONG

Ngày đăng: 12/06/2026 08:56:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cô giáo Đoàn Thị Phú Yên, người Tuy Hòa, dạy học ở Bình Dương vừa qua có chuyến du ngoạn Vĩnh Long. Cô đi chợ và có ghi nhận lại bằng hình ảnh. Người VL thì ai cũng biết chợ này, nhưng người tỉnh ngoài thì nhận xét ra sao ?(LM)

Hứa với tác giả “Chợ tỉnh chợ quê” Lương Minh viết bài cảm nhận về chợ Vĩnh Long quê của ổng nên phải làm ngay vì ổng mà thấy khoái là lần sau xuống Vĩnh Long ổng dắt mình đi chơi nhiều chợ nữa.

Đi Vĩnh Long bất chợt, kiểu “nổi hứng”, không tính trước nên không kịp liên hệ thổ địa Vĩnh Long là anh Lương Minh và Bá Sang. May quá, vợ chồng anh bạn ở Long Hồ chạy lên thành phố Vĩnh Long đặt phòng khách sạn ở gần chợ Vĩnh Long cho 4 anh em SG du hí Vĩnh Long nghỉ ngơi cho tiện.

Khách sạn đối diện bưu điện cũ, qua đường là tới chợ. Mà muốn biết vùng đất mình đang ở như thế nào thì bạn cứ tới chợ là rõ. Cho nên em tranh thủ 2 ngày ở đây em rảo chợ hai lần .

Buổi chiều 4 giờ em ra chợ. Chợ không đông, người thưa thớt, các nhà lồng vắng bóng người. Cặp nhà lồng to nhất ở phía dưới bán tạp hóa, trên tầng 1 bán quần áo may sẵn. Chợ vắng hoe, cầu nối đi từ gian này qua gian kia không một bóng người mua, tối om, chỉ toàn người bán đang tụm lại từng nhóm ngồi tán gẫu hoặc lướt tictok. Mua dùm bà cô bán hàng mời đon đả nhứt khu chợ chiếc quần jean mà bả cảm ơn rối rít làm mình ngại luôn. Cô nói: “Bây giờ chợ dân sinh là vậy đó con. Ế lắm, người ta mua đồ online hết rồi, tụi cô ở đây 4 giờ là dọn hàng về nghỉ chớ bán buôn gì nữa. Có khi cả ngày không ai mua một món hàng. Đã vậy còn thuế má khai báo đầu vào đầu ra phải thuê kế toán làm cho chớ mình tự làm không được. Muốn nghỉ bán mà giờ nghỉ thì làm gì ăn…Một thôi một hồi kể lể xong thì con nhỏ trả tiền rồi về cho cô dọn đồ đóng cửa.

Chợ thưa người vắng. Thôi ta về. Mai dậy sớm đi chợ nữa coi sao.

Đi chợ khuya

Thăm Vĩnh Long có 2 ngày nên tranh thủ đi đây đi đó. Tối hôm thì đi loanh quanh một vòng thành phố nay là phường Vĩnh Long rồi ăn bánh xèo uống lade. Chín giờ đêm là hàng quán đã dọn dẹp phố xá tối hù. Ai cũng lui cung về khách sạn.. Em thì chưa chịu về mà xách xe máy cầm bằng lái theo rồi chạy lòng vòng. Thành phố to rộng, gì cũng có. Mười giờ đêm về ngủ mà phải kêu cửa quầy tiếp tân. Khách sạn ở gần chợ nên sáng 6 giờ em lại phải kêu chú em quầy dịch vụ mở dùm cửa để em đi dạo chợ cho biết.

Chợ to, sầm uất hơn mình nghĩ. Thích nhứt là rau vườn nhà mấy bà mấy ông đem ra chợ bán, túm mớ thấy thương mà ngon lại sạch. Cá đồng và trái cây măng cụt, bưởi, đu đủ, chôm chôm…. thì ôi thôi bát ngát bao la. Phải mua đem về được thì em mua hết dùm cho họ thì có chút xíu rau quê vài ngàn mà họ cũng đem ra chợ ngồi dang nắng.

Đi chợ no mắt

“Dân Phú Yên no mắt” khi nhìn khu trái cây chợ Vĩnh Long mà anh nhà báo Luong Minh chuyên về các chợ ảnh nhận xét cũng phải.Đất Vĩnh Long nằm bên sông Cổ Chiên, cạnh dòng Mekong, bên kia là vùng Cái Bè cây trái sum xuê biểu sao hỏng bạt ngàn cây trái.

Tối hôm, em đã bị mùi thơm quyến rũ của vua các loại trái cây ở bên kia khách sạn rù quến. Băng qua đường, đi vài bước là gặp một đống sầu riêng để giá 35, 40k/1kg. Chợ đêm Vĩnh Long cũng đầy nhóc sầu riêng Cái Bè chở tới. Giá này cũng giống như giá ở phía đông tỉnh Daklak hoặc phía tây TPHCM thôi . Khác là ở đây có sầu riêng nhà vườn người ta đem ra bán. Họ không nhúng thuốc ép cho trái chín nên có mua ăn cũng yên tâm một chút. Cứ coi ai ngồi bán dăm ba trái hoặc đâu chục trái để trên tàu lá chuối hoặc cái bao gì gì đó là mua. Hên xui trúng đâu trúng hỉ!

Thấy con nhỏ áo đỏ đeo kính đen có vẻ Sài Gòn, cô bán sầu riêng hét giá cơm 160k/1kg. Con nhỏ dạ rồi nhẹ nhàng trả giá 120k/1kg không được thì “quay xe”

. Thế là cổ bán. Bốn người khui 2kg cơm sầu, xách tòn teng về khách sạn bỏ tủ lạnh nhâm nhi cho nổi mụn luôn một thể. Mấy thuở có giá bình dân như vậy đâu mà hỏng “chơi luôn tới bến” một chuyến. . Đến nỗi, sáng hôm sau, phòng cùng tầng 4 mấy anh khách Tây phản ảnh với quầy tiếp tân là khách sạn bị…xì gas.

ĐOÀN THỊ PHÚ YÊN

h4

h5 Chợ Bách Hóa, trước đây là Thương Xá Vĩnh Long

h6

h7

h8

h9 Đồ trong vườn chỉ bấy nhiêu thôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác