TẢN MẠN CHO NGÀY CHỦ NHẬT

Ngày đăng: 30/12/2019 11:22:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Chủ nhật, tôi thường ….ở một mình
Cảm giác như một điệp khúc, nhạc của tôi
Đôi khi, được rủ đi uống cà phê, nhưng thường tôi dự tính cho mình những công việc vào ngày chủ nhật như trồng lai cây, dọn một góc của nhà …
Tôi không có nhu cầu đi chơi, nên tôi khỏi phải tìm vui ở những buổi họp mặt, vì 6 ngày trong tuần của tôi là những ngày họp mặt. Những chuyện vui, buồn được bạn bè, học viên san sẻ, những thông tin xã hôi đươc luận bàn …
Khi ngày chủ nhật được trôi qua nửa ngày, là tôi có nổi buổn man mác.
Chẳng hạn như ngày chủ nhật hôm qua. Khi cắt may những áo gối, nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều. Tôi phải rời bàn máy may để đi đổi cây lau nhà vì cây đó nặng tay quá; thuốc bổ không cần nữa, đem cho người cần uống. Đến cửa hàng gia dụng  thì họ đóng cửa một ngày (29/12). Đến nhà bác sỹ -em người bạn, bác cũng đi vắng luôn. Vậy là những chuyện nhỏ, tôi sắp xếp giải quyết cũng không xong.
Chợ chiều hôm nay vắng lạ, người ta hái hoa và rau quả trong vườn bày bán rất nhiều. Khí trời có vẻ tết tết. Đường vắng, người thưa. Chỉ có tôi là thừa. Tôi trở về nhà tiếp tục việc nhà còn dang dở.
Đã 5 giờ chiều rồi tôi muốn ăn cái gì đó mà chưa thấy đói. Trông cho bụng đói để ăn, để thấy ngon cho vui miệng mà cũng không thấy được. Tôi lại điện cho con trai
, ” Tối nay con có ghé má không ”
” Dạ tuần nầy con không có về ”
Vây, Mon (cháu tôi) cũng lên SG rồi hả. Chắc là ông bà ngoai đưa cháu nội tôi lên ba mẹ nó.

Mở máy, chọn một bài để nghe sư giảng, rồi đi tưới cây.
Tôi cầm bình xịt nước lười biếng đứng dưới mà phun nước lên để tưới.
. Nước bắn lên, không rơi vào cây vào đất hết , chỉ 1/3 lượng nước thôi. Tôi phải lên cầu thang , đứng trên cao mà tưới. Mới biết , nước từ trên rơi xuống là lẽ thường và dễ dàng hơn, hiêu quả hơn Và tôi mĩm cười bằng lòng.

Tiếng cùa sư TK vẫn còn thuyết giảng cho tôi nghe:

” MÔT TRONG NHỮNG DẤU CHỈ CỦA MỘT NGƯỜI HÙNG MẠNH LÀ CÓ KHẢ NĂNG SỐNG MỘT MÌNH ” Nếu ta không dám sống một mình, không muốn sống một mình nên cuối cùng ta không thể sống một mình.

Vậy là xong một ngày chủ nhật. Tôi sẽ đóng cửa sớm dù bên ngoài đèn đường vẫn chưa lên.

Lương Nguyệt Hồng,

 

Có 1 bình luận về TẢN MẠN CHO NGÀY CHỦ NHẬT

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bài của Nguyệt Hồng thường ngắn, súc tích,

    ẩn chứa nhiều điều.

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác