GẶP EM của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 14/05/2019 11:40:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

GẶP EM

 

Đêm nay anh gặp lại cô bé

Thỉnh thỏang em lại ghé đến thăm

Dù đời xa cách nhiều năm

Từ trong tâm khảm em về vẫy tay

 

Ở trong giấc em quay trở lại

Vẫn hồn nhiên thân ái thơ ngây

Hoa lòng em nở không hay

Đến khi anh hiểu ,đời đầy trái ngang

 

Bởi anh vẫn mơ màng chuyện cũ

Em về trong giấc ngủ mông lung

Mong em anh cũng chưa từng

Nhưng em lại đến tự dưng không mời

 

Thế mới biết trong đời đã có

Kỷ niệm rồi lòng khó phôi phai

Và lòng ai cũng như ai

Tâm khảm là chổ khó ai xen vào

 

Nơi chốn ấy ngọt ngào riêng lẻ

Chẳng ai mà có thể sẻ chia

Dành cho đôi kẻ đêm khuya

Trong mơ gặp lại dẫu chia tay rồi.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 2 bình luận về GẶP EM của Nguyễn Thị Thanh Vân

  1. Neang Phi Rom nói:

    Thơ em thật ngọt ngào, thật  nhiều cảm xúc…bộ dáng màu tím thật đáng yêu .

  2. Em cảm ơn những lời khen của chị.Em chúc chị vui khỏe nhe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác