NỤ CƯỜI RƠI CỦA THU VÀNG

Ngày đăng: 9/09/2026 05:24:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Nụ Cười Rơi
———-
Bầu trời cao
sáng dịu dàng
Sương còn ướt những nhà sàn chung quanh
Cỏ lau hoa dại thông xanh
Hứng tia hừng sáng trong lành yêu thương
Xem chừng không có vấn vương
Chim non ánh mắt như dường vô tư
Một mùa hạ mới giã từ
Dãy đồi núi chẳng ngôn từ lặng thinh
Biết là bao lúc một mình
Ngồi nhìn xa
hơi hướm tình người vây
Hàng hiên vắng
cánh nhạn bay
Bình minh trong vắt nơi này xa xăm
Vẫn ngồi chỗ cũ nhiều năm
Tóc ươm màu khói người trầm tư hơn
Tô thêm chút nét hồng son
Ngắm rêu trơn đỉnh núi non thật hiền
Một hình dáng thẳng rồi nghiêng
Chùm mây theo gió hồn nhiên lượn trời
Làm rơi xuống một nụ cười
Đủ em thấy bức tranh đời bình yên
Thu Vàng (cld)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác