SINH HOẠT THƯ VIỆN NGƯỜI YÊU SÁCH

Ngày đăng: 10/09/2026 05:33:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Theo thông báo từ thư viện Người Yêu Sách Nguyễn Huy Tưởng ở Gò Vấp thì  ngày chủ nhật 13/9/2026 sẽ có buổi giao lưu giữa độc giả và nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, lúc 8:30g tại thư viên số  đường số 8, quận Gò Vấp. TP.HCM

tiểu sử nhà văn NGUYỄN BẮC SƠN

Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1962, ra trường ông có gần 10 năm làm giáo viên trường cấp III Nguyễn Gia Thiều (nơi TBT Nguyễn Phú Trọng từng học), ông có 2 năm nhập ngũ, ra quân ông lại quay về làm thầy giáo, năm 1982 ông làm phó Hiệu trưởng trường Chu Văn An (trường Bưởi xưa), năm 1992 ông về làm cán bộ văn hóa tại Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu năm 2002.

NGUYỄN BẮC SƠN VÀ PHẠM CƯỜNG

Khi còn công tác ông có viết truyện ngắn và ký, khi nghỉ hưu ông mới bắt tay vào viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết đầu tay là Luật đời và cha con, NXB Lao động 2005, ngay lập tức cuốn sách gây được tiếng vang lớn và ngay năm đó được giải thưởng UB toàn quốc LH các hội VHNT Việt Nam. Tác phẩm này đã bị 7 nhà XB từ chối vì cho rằng có nhiều phạm úy, đến nhà XB thứ 8 là NXB Lao Động mới đồng ý cấp phép. Nhà văn Trần Dũng, phó GĐ, Tổng biên tập NXB Lao Động đã viết trong phiếu kiểm định gửi Cục XB ngày 27/6/2005 “Bảo thảo này được viết ra từ trái tim một người cộng sản, một người trong cuộc, rất có ích cho đất nước, cho Đảng ta, không chỉ cho hôm nay. Tôi trực tiếp biên tập và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Sau tác phẩm vượt vũ môn ấy 3 năm sau (2008) ông ra tiếp tác phẩm Lửa Đắng, lập tức tác phẩm nhận được giải thưởng HNV. Đến nay ông đã có 6 tiểu thuyết gom về 3 giải thưởng Hội Nhà văn, 1 giải thưởng Liên hiệp VHNT, 1 giải thưởng Sông Mê Kong và giải thưởng Nhà Nước cho tiểu thuyết Lửa Đắng (đây là các giải thưởng giành cho tiểu thuyết), ngoài ra ông còn nhiều giải thưởng khác cho các bút ký.

Nhận lời mời của CLB tuy tuổi cao và nhiều bệnh tật nhưng tối ngày 9/9/2026 ông đã bay từ HN vào SG để tham dự buổi giao lưu với thành viên CLB vào sáng 13/9/2026.

Ban chủ nhiệm  CLB trân trọng kính mời các thành viên và người hâm mộ nhà văn đến tham dự.

PHẠM CƯỜNG

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác