MƠ VỀ của Thanh Vân
Ngày đăng: 16/03/2019 10:14:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)
MƠ VỀ
Đã gửi niềm yêu ước vọng đời
Nơi miền đất đỏ chốn xa xôi
Sương vây đỉnh núi mờ che phủ
Mây xám bay giăng khắp nẻo trời
***
Mây xám bay giăng khắp nẻo trời
Môi nhòa vạt khói tỏa làn hơi
Co ro áo ấm khăn choàng cổ
Gió lộng đường chiều vạt nắng rơi
***
Gió lộng đường chiều vạt nắng rơi
Tà dương bóng ngã xuống triền đồi
Cành lay động lá nghe xào xạc
Dốc nhỏ êm đềm thả mộng phơi
***
Dốc nhỏ êm đềm thả mộng phơi
Cao nguyên kỷ niệm vẫy tay mời
Giờ đây sáo nhỏ rời chân bước
Đợi tối mơ về chỉ thế thôi
Nguyễn Thị Thanh Vân
Đợi tối mơ về chỉ thế thôi
Cao nguyên phố núi đã xa rồi
Vạt nắng đường chiều nghiêng nghiêng đổ
Nhạt nhòa sương khói chỉ mình tôi!
Bài thơ hay, đầy cảm xúc đó Thanh Vân!
Em cảm ơn chị My Nguyên đã đồng cảm