Lỡ Làng của Kha Tiệm Ly

Ngày đăng: 5/12/2018 07:40:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ai cũng mơ ước một cuộc tình trọn vẹn. Vẹn nợ , vẹn duyên. Nhưng ông trời đâu thể chiều lòng tất cả mọi người. Nên có những cuộc tình đến rồi đi. Có những con người hôm qua nồng nàn, say đắm.. nay chỉ còn là  kỷ niệm.  Bài thơ “Lỡ làng” của nhà thơ KhaTiemLy đã nói lên điều đó.(K D)

 

LỠ LÀNG

Hat mưa rào rớt xuống

Làm mát cả vườn hoa

Giọt tình em rớt xuống

Làm nhói trái tim ta!

 

Sao nói lời giã biệt,

Mà ta còn trong mê!

Đò em rời xa bến,

Buồn ta ngập lối về!

 

Quàn cà phê ngày ấy,

Còn đó dáng em gầy.

Hương cà phê nhỏ giọt,

Hay tóc dài em bay?

 

Mình không tròn chữ nợ,

Mà cũng lỡ làng duyên

Ta xin làm giọt nắng

Tô hồng đôi má em!

 

Dù đã lỡ làng duyên

Và không tròn chữ nợ.

Gánh tình em, ta nhớ,

Cả một đời truân chuyên!

Kha Tiệm Ly

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác