Ru tình của Kha tiệm Ly

Ngày đăng: 30/11/2018 03:05:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Cà phê từng giọt nhỏ Đếm buồn trên ngón tay” Rồi bất chợt một ngày em đến, rạng rỡ, tình khôi.. Giọt ca fe không còn đắng, nỗi buồn không còn vấn vít hồn ta nữa. Chỉ còn lại những sợi  ru tình cho em , cho ta. Xin mời anh chị em đến với một sáng tác của nhà thơ KhaTiem Ly (K.D)

 

RU TÌNH

Gió gào ngoài cửa sổ

Cuốn lớp lớp mưa bay

Cà phê từng giọt nhỏ

Đếm buồn trên ngón tay!

 

Lần đầu tiên gặp gỡ,

Như tiền kiếp đi về

Hoa môi em rạng rỡ,

Ta lạc vùng say mê.

 

Giờ em bên kia sông

Lệ có hoen má hồng?

Buồn ta rơi đáy cốc,

Ru tình giữa trời đông!

 

Mây quên đem mưa lại,

Cho nắng vàng bên sông.

Người quên, ta nhớ mãi,

Nên tình buồn mênh mông!

 

Còn chút gì để nhớ,

Còn chút gì cho nhau?

Đừng đem lời dang dở,

Mà ru tình thương đau!

Kha Tiệm Ly

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác