Về thu xếp lại của Hoa Cúc Vàng

Ngày đăng: 12/08/2018 12:13:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Theo đề nghị của một đồng môn Tống Phước Hiệp, trang nhà giới thiệu bài thơ “VỀ THU XẾP LẠI” trong tập thơ  “TỰ TÌNH 2”của Hoa Cúc Vàng (Thu Cúc). Xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc.

…Bao đêm dài thao thức, lòng buồn vời vợi… một nổi buồn xa vắng, mênh mông, ngẫm lại cuộc đời…làm sao thu xếp được đây! để thân tâm an lạc… PR

 

 

 

VỀ THU XẾP LẠI

 Xe đạp ơi , đã xa rồi !

 Tình thơ ngày ấy , đành thôi lỡ làng

 Cuộc đời nay đã sang trang

 Về thu xếp lại , tri nhàn , tịnh tâm

***

 Đời người có được bao năm

Bao dung tha thứ lỗi lầm cho nhau

Chợt nghe cơn gió xôn xao

Lá xanh ngày cũ , hôm nào nhạt phai

***

 Suy tư thao thức đêm dài

Lá vàng từng cánh lắt lay đợi chờ

Cho tôi về lại tuổi thơ

Tinh khôi trong sáng , mộng mơ tình đầu

***

 Lá bay theo gió về đâu ?

Tóc xanh trắng xóa , bạc màu thời gian

 Lòng thanh thản , tâm bình an

Ta như chiếc lá lang thang cuối trời

***

Trải bao dâu bể cuộc đời

 Tri nhàn tri túc ta thời an vui .

Hoa Cúc Vàng (TỰ TÌNH 2)

Thu Cúc nk 1977

*** Ảnh chụp & thiết kế tranh: Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác