A…. gió Tết về

Ngày đăng: 30/11/2017 11:19:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (20)

Đón tháng mười hai là những buổi sáng se lạnh , khi ra bờ sông gió thổi lồng lộng mang theo khí trời mát mẻ . Tôi reo lên mừng rỡ , A…. gió Tết về. Vĩnh Long được những ngày lạnh chờ mong mỗi năm , nhắc mọi người Tết đến, cho những cô gái duyên dáng khoe áo ấm. Ở cái xứ không bao giờ thấy tuyết , hầu như lúc nào cũng nóng hầm hập, không thì mưa ướt loi ngoi, nên những ngày lập đông quý vô cùng. Dù chỉ đủ mát lạnh trong phút chốc , qua tám giờ sáng nắng đã lên đem theo cái nóng , tôi vẫn tranh thủ hít lấy hít để cái không khí đáng yêu, đem lại cho tôi niềm hân hoan vô cớ trong lúc mọi người chung quanh vẫn hững hờ ào ào phóng xe qua….
Tôi luôn cảm nhận cuộc sống này quá ưu ái với tôi,  lắng nghe đời bên ta vẫn vô tình tuôn chảy , còn tôi, thân phận nhỏ nhoi hơn hạt cát…Thế mà có một lần, người bạn mới quen trên phây đã nói tôi vô cảm . Lúc đó tôi nghĩ bạn mà không hiểu nhau làm bạn mà chi, tôi đã block ngay người đó . Không biết có vội vàng lắm không (?) Một bạn khác của tôi đã nói , già rồi , đâu còn thời gian rào trước đón sau như lúc trẻ nữa , muốn gì thì thẳng thắn bụp thôi…Lúc trẻ người ta thích tranh luận , thích chứng tỏ , thích thắng thua…Để làm gì chớ , bon chen chi để cuối đời nằm đó mặc cho cảnh đẹp , sự cố , vui buồn cuộc sống diễn ra trước mắt mình , mình không màng tham gia , thậm chí còn không muốn nghe một bản nhạc nào dù lúc trước mình đã từng say mê , mình nằm đó như một thân xác sắp rã mục, chờ ngày từ giã thế giới này mà thôi , có khi còn không buồn đuổi con kiến bò trên mặt …….Khi ta nhận ra điều này để điều chỉnh hành vi sống của mình, để cho ta tách ra khỏi những tranh luận vô ích, để có được những cảm giác sảng khoái cùng thiên nhiên, tình thân , tình bạn đem lại . Một ngày sống vui, tâm hồn nhẹ nhàng , thảnh thơi ,không còn bị cuốn hút vào guồng xe nhân thế đang quay, bạn sẽ thấy yêu đời biết bao , lúc đó bạn sẽ nghe được tiếng nói của dòng sông , tiếng rì rào của gió , tiếng êm đềm của mây đang trôi trên đầu và bạn sẽ nghe được tiếng lòng “tôi yêu quá cuộc đời này”

 Ánh Hồ

Lớp 12 (NK74)

Có 20 bình luận về A…. gió Tết về

  1. My Nguyen nói:

    Trong những buổi sáng đầu đông se lạnh, đoản văn của Ánh thật ấm áp, nồng nàn. Một tâm hồn trong sáng, vị tha; yêu người, yêu đời biết mấy! Vâng, hãy sống vui, thanh thản…ta sẽ cảm nhận được mọi điều tốt đẹp, đáng yêu từ con người và thiên nhiên ban tặng.

    Cảm ơn Ánh về một đoản văn hay. Chúc bạn luôn vui với những ngọn gió Tết đang về.

  2. Một thoáng lạnh vào buổi sáng sớm cũng làm xao động tâm hồn của những người nhạy cảm như Ánh Hồ. Vui vì chút hơi lạnh đem tin Tết sắp tới rồi miên man nghĩ đến những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Ánh Hồ nhìn sự việc một cách lạc quan, biết buông bỏ những gì không quan trọng, không đáng phải quan tâm để  tâm hồn thảnh thơi, tận hưởng và cùng rung động với thiên nhiên, với đất trời đang trong vòng tay với của mình.

    Đoản văn hay và đầy triết lý nhân sinh, em hãy viết thêm để cùng chia sẻ với bạn đọc trang nhà. Cám ơn em!

    • Ánh Hồ nói:

      Em thật cảm động cảm nhận chân tình cô đã dành cho học trò TPH. Chúc cô và thầy thật hạnh phúc trong mùa đông này  và cho em kính chúc cụ bà Khánh sức khoẻ dồi dào

  3. Trầm Hương Ptt. nói:

    Nếu không có Ánh Hồ nhắc nhớ , tôi đã quên rằng , thời gian đã đi vào tháng 12…Lúc trước tôi cũng thích viết cảm nghĩ của mình theo bước thời gian…nhưng bây giờ, hình như tôi nhìn thời gian trôi một cách hờ hững..Đọc A…gió tết về… tôi như cảm nhận được cái Tâm của Ánh Hồ với đất trời vạn vật.

  4. Một Lúa nói:

    Chào bạn Hồ Ánh,

    Thích và ao ước viết được bài văn ngắn hay có mục tiêu và có hồn như bạn.

    Muốn kết nối fb, nhưng nghe bạn vừa block ai đó mà không dám hỏi. hihi

    Gió tết về. Trong không khí lành lạnh và thời gian chầm chậm của  ý sống đã qua hay muốn trở về những tháng ngày sôi nổi, thân chúc bạn luộn có những phút giây tuyệt diệu trong đôi mắt yêu đời.

    • Ánh Hồ nói:

      Dạ , tháng mười hai ở Vĩnh Long trời se mát hơn mọi lúc , nhưng bên anh phải dời những cây trái và hoa vào trong nhà tránh tuyết . Kể chuyện block một người không hiểu mình có vẻ thẳng thừng quá , nhưng lúc đó thật buồn anh ạ . Đôi khi thấy mình sao quá vội vàng , nhưng nghĩ kỹ thì không hối hận . Rất phục tài trồng cây trái sai oằn của anh và đọc những bài anh viết về tàu cứu thuyền nhân trên biển ,đọc muốn rớt nước mắt . Em chỉ là hậu sinh , hàng em Út của anh thôi . Chúc anh chị vui nhiều . Nick FB của em là Hồ An Nhiên ,anh là bạn FB của em lâu rồi mà

  5. NHA nói:

    Tết Nguyên Đán nhằm ngày 16 tháng 2, 2018 dương lịch; thế mà mới 1 tháng 12, 2017 dương lịch, còn hai tháng rưỡi nữa mới đến Tết mà đã có gió Tết về…

    • Ánh Hồ nói:

      Đúng rồi đó anh , nghe gió là nhận ra liền gió Tết , mừng lắm. Vì trong gió mang theo mát lạnh cua rkhí trời vào buổi sáng , thứ quý giá so với cái nóng quanh năm ở Vĩnh Long. Và trong gió Tết có thêm mùi Tết , ai cũng than Tết cực , nhiều thứ phải lo mà sao em lại trông Tết  , như Tết mang về cái hồn tổ tiên , những kỷ niệm thời thơ ấu bên người thân  mà nay không tìm lại được…..Em cũng muốn tìm lại cho mình cảm giác Tết như xưa , như đi may bộ đồ mới cahrng hạn , mà sao vẫn không mừng bằng lúc nhoe Má dắt đi chợ mua cho bộ đồ vải mới, đôi guốc mới….Cám ơn anh đã chia sẻ

  6. VÕ THI LÀI nói:

    Qua  bài viết của Ánh Hồ mình cảm thấy lòng lân lân với cái không khí lành lạnh hôm ngày 30-11-2017 . Em có suy nghĩ rất sớm về tết nối tiếp về sự đời, vạn vật ,con người , với tâm trạng yêu đời .Hình em  rất đẹp với nụ cười rất xinh ,rất tự tin .

  7. DIEP BICH NGỌC nói:

    Bạn Ánh Hồ luôn yêu đời ,yêu người ,yêu cuộc sống xung quanh ….cảm nhận được gió tết đã về ấm áp ,bao mọi tình thân .Bài văn ngắn hay bạn ạ ,chúc bạn luôn vui đón xuân sắp về nhé .

  8. Bạch Lộ NK79 nói:

    Với đoản văn đầy lạc quan, chị Hồ Thị Ánh đã chinh phục được người đọc cùng cảm nhận sự thay đổi của đất trời, của con người khi gió sang mùa… Một năm cũ sắp qua, mùa xuân mới lại về khiến cho tâm ta nhẹ nhàng và phơi phới!

  9. Tran nhat Vi nói:

    Co phai Anh Ho hoc 12A3 thoi Do Anh Ho Choi Than voi Le Van ?

     

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác