KÝ GIẢ THIỆN MỘC LAN ở SA ĐÉC
Kiều Phương và ký giả Thiện Mộc Lan
Thiện Mộc Lan là nhà nghiên cứu, nhà báo người Sa Đéc, nhiều năm sống, làm việc ở Sài Gòn chuyên viết về “Gương mặt nghệ sĩ”. Tác phẩm cuối cùng ông viết về Bà Năm Sa Đéc “Nghệ sĩ tiên phong- Năm Sa Đéc và nghệ thuật sân khấu Nam bộ“ hiện nay ông về ở Sa Đéc tạm ngưng viết vì lý do sức khỏe.
Tôi luôn xem ông là pho “Tự điển sống của Sân khấu Việt Nam”. Ông đã 90 tuổi, hiện nay trái tim ông không nghe theo sự điều khiển của ông mà phải xài máy tiếp sức cho tim ông nhịp đều. Mỗi tháng ông đi kiểm tra máy một lần nhưng vì nhiều tuổi và sức khỏe không tốt nên bác sĩ để ông 3 tháng mới đi kiểm tra lại ở bịnh viện trên Sài Gòn. Ông ở trên lầu ít xuống dưới nhà, tôi may mắn vì hôm ấy tim ông khỏe và tâm trạng ông vui nên ông cho tôi gặp.
Ông nói chuyện rõ ràng giọng mạch lạc và nhớ từng chi tiết, từng con số dù sự việc đã qua rất lâu. Có thể do tôi chọn đúng tần số nên ông rất hào hứng và kể lại nhiều câu chuyện đầy đủ từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên là những câu chuyện sân khấu cải lương.

Ông nhắc rất rõ và đúng địa chỉ nơi trước đây ông làm việc ở Bộ Tài chánh mà tiền thân nó là ngân khố thời Pháp, vì là ngân khố cho nên kiến trúc kiên cố vẫn được giữ nguyên đến bây giờ. Ông nói về giải Thanh Tâm, ai là người nhận giải đầu tiên và ai là người cuối cùng, ngày tháng năm…
Nói chuyện với ông hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngại ông mệt nên xin về, nhưng ông nói chưa hết chuyện và tôi ngồi nghe tiếp. Tôi rất vui vì được ông xem như con cháu trong nhà.
Chúc ông thật nhiều sức khỏe. Mong sớm được gặp lại ông.
Sa Đéc năm 2024.
Nguyễn Kiều Phương
