Đồ cù lần

Ngày đăng: 11/07/2017 10:26:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Với giọng ngạo mạn bất cần đời, Lang Trương tự nhận mình là Đồ cù lần thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn tự hào về mình, cũng giống như những nhà thơ  điên dại, say đắm trong cõi đời này.

con-cu-lan2ĐỒ CÙ LẦN 

Bởi cù lần nên ta yêu người đẹp

Yêu nụ cười, yêu ánh mắt giai nhân

Và yêu cả những gì không được phép

Của riêng em, sau dải lụa, trắng ngần.

 

Ta mê mải trong cõi đời mộng mị

Gót phiêu du nào biết bến hay bờ

Nhưng ta biết tình em là rất thật

Chẳng chút mơ hồ nên nhắm mắt đưa chân.

 

Đời gọi ta là gã cù lần

Chỉ biết yêu những gì đẹp nhất

Và yêu cả những điều không có thật

Thổn thức,  bồi hồi theo mỗi nhịp đập con tim.

 

Ta thấy trong em điều ta mãi kiếm tìm

Mà ta đã lỡ một lần đánh mất

Ta xin em, hãy một lần thành thật

Em dám yêu một gã cù lần,

không còn gì để mất, như ta ?

Lang Truong

15/06/2017

 

 

Có 4 bình luận về Đồ cù lần

  1. Nguyễn Gương nói:

    Không cù lần đâu.Yêu” Của riêng em sau dải lụa trắng ngần” là sư phụ đấy.Sư phụ Bùi Giáng cũng từng có câu : Em ơi, em đẹp vô cùng !

    Bởi em có cái lạ lùng bên trong.

  2. Hoành Châu nói:

    Gã cù lần  gì   khôn  thế,,,yêu toàn người đẹp , yêu những gì đẹp nhất  và thậm chí yêu những gì không có thật ( Cái này hơi lạ đối với gã cù lần !!) .Bài thơ  mang  chút tự  tình . Cảm ơn tác giả !                         Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Phong Tâm nói:

    “Em dám yêu một gã cù lần”.  Hổng dám đâu! (Hihi)

    “Nhắm mắt đưa chân”(?) Ứa, số phận thôi!?

  4. Đi tìm rồi có thấy cái mất đã mất không zdậy ” gã cù lần ” ơi … hihi ….

    Thấy chút cuồng trong bài thơ  , hay a !

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác