Du Lịch Nassau, Bahamas Phần 4

Ngày đăng: 19/09/2016 10:34:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 26/8/2016: Chương trình hôm nay dành thì giờ cho cháu Kaitlyn đi “rờ” cá heo  tại Dolphin Cay. Mỗi người tham dự phải  tốn 150 đô la.

1-Sáng sớm, đón mặt trời mọc tại Atlantis Beach.

0-a01H1: Còn sớm, ngồi chờ tại một hồ tắm gần bờ biển0-an-2H2: Mặt trời mọc0-an-3H3: Lúc mặt trời mọc, nhìn về hướng Tây

2-Trên đường đến Dolphin Cay:

0-an-4H4: Phía xa là Royal, bất động sản của Micheal Jackon để lại cho con.0-an-5H5: Qua cầu0-an-6H6; Trưọt nước từ tháp cao.0-an-7H7; Một hồ tắm đang đông người0-an-8H8: Nằm trên phao thả trôi theo dòng nước0-an-9H9: Đang trên dòng ….

3-Tại Dolphin Cay:

0-an-10H10: Dolphin Cay đây rồi.0-an-11H11: Dolphins chào khách0-an-12H

0-a-02H12: Kaitlyn sữa soạn sờ đầu Dolphin với giá $150.

0-an-13H13: Biểu diển0-an-14H140-an-15            H150-an-16     H160-an-17H170-an-18   H18

H0-an-19H190-an-20      H20 hào tạm biệt0-an-21H21: Cả nhà

4-Ăn tối tại nhà hàng Tàu Chop Stix ở trong Resort Atlantis, hai người lớn và một em bé tốn $105.00 mà thức ăn xoàn.

0-an-22    H22,
0-an-23    H23,      0-an-24    H24,0-an-25      H25,0-an-26H: 26: Kaitlyn @ Chop Stix.

Hẹn ngày mai

NHA

Có 6 bình luận về Du Lịch Nassau, Bahamas Phần 4

  1. Hoành Châu nói:

    Cảnh đẹp , ảnh chụp   rõ . Cảm ơn anh NHA .  Cá heo   dễ  mến vì  thân thiện  với con  người  …………Hình 26 : Cháu Kaitlyn  dễ thương , trông cháu thông  minh  nhanh  nhạy !
    Hoành  Châu (Gia đình C  )

  2. Anh Nha kính mến , cám ơn anh đã cho xem những tấm ảnh đẹp phương xa. Gia đình anh đã có những giờ phút tuyệt vời trong chuyến du lịch này. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và sẽ có những chuyến đi khác nữa. ( Thiên Diệu Hương )

    • NHA nói:

      Chào Thanh Hương.

      Anh cũng cám ơn Thanh Hương giới thiệu tỉ mỉ, rất bài bản vùng đất đẹp Swan Bell và Elizabeth Quay, nơi rất đáng đến ch biết.

      Anh cũng có ý đến Úc châu một lần cho biết, nhưng phải chờ có cơ hội .

      N.H.A.

       

  3. $150 US để chỉ được “rờ” cá dolphin thì quá đắt, tuy nhiên đối với bé Kaitlyn thì lại là một kinh nghiệm tuyệt vời và sẽ khó quên. Cám ơn anh chị NHA đã chia sẻ hình ảnh đẹp với anh chị em và bạn đọc.

    • NHA nói:

      Chị Hồng Khanh ( và quý bạn),

      Kait đòi xem hải cẩu, mẹ cháu thấy giá tiền $199US nên … ngán, đề nghị Kait xem Dolphin rẻ hơn một ít.

      Không cứ gì chỉ có trẻ con mà có đủ thành phần nam nữ, gìa trẻ, mọi sắc dân tham dự.

      Một ngày Dolphin Cay tổ chức nhiều đợt, mỗi đợt chia thành ba nhóm, mỗi nhóm trên dưới 15 người. Ai tham dự phải mặc bộ đồ đặc biệt do Dolphin Cay cung cấp.

      Mỗi nhóm có một nhiếp ảnh viên của trung tâm  chụp hình kỷ nỉêm cho từng người hay gia đình (có khi cả gia đình cùng xuống nước ). Sau đó ai muốn có ảnh phải mua, giá cả tùy theo số ảnh, trọn bộ hay ảnh lẻ. Kait chỉ lấy một tấm ( ảnh cháu ôm Dolphin hiện ra trên Trang Chủ)) giá $25US.

      Họ tìm đủ cách.. moi tiền du khách, còn du khách đa phần sẳn sàng mở “hầu bao” vì tìm vui mà, với lại …phần lớn chắc chỉ đến nơi này một lần thôi.

      N.H.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác