Xuân Về Lối Cũ (nhạc)

Ngày đăng: 30/03/2016 05:55:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Nhân đọc bài thơ của Tuyền Linh, Yên Dạ Thảo nhớ lại trước đây mình cũng có bài thơ ” Xuân Về Lối Cũ” và bài thơ này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ phổ nhạc.  Yên Dạ Thảo gửi cho trang nhà bản nhạc này phổ biến cho anh chị trang nhà và chân thành cám ơn Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ (tức Thi sĩ Tuyền Linh) đã dày công viết nhạc (SOS)

XVTL-ydt

 

Xuân Về Lối Cũ

Xuân thấp thoáng bên thềm nắng đọng

Gió giao mùa ru mộng ngàn xa

Vườn nhà ai nở mầm thương nhớ

Kỷ niệm hồng lưu luyến bướm hoa

 

Thoáng hương xưa lắng sâu tiềm thức

Say đắm say thi vị ngát tình

Yêu nét chữ, yêu người viết gởi

Tím tơ lòng, giấy trắng nguyên trinh

 

“Gọi tên ai” … xuyến xao… buồn lạ!

Man mác chiều, đêm lặng lẽ trôi

Nghe bước xuân về trên lối cũ

Đường bay xanh thẳm biếc mây trời

 

Bình minh xuân vẫn nồng say giấc

Gió nhẹ nhàng lay thức lá sương

Nắng vấn vương hồn hoa chớm nở

Én bay về kịp đến mùa thương! …

                     Yên Dạ Thảo

Mùa Xuân Canada -19/03/2016

 

Thơ: Yên Dạ Thảo

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Hòa âm: Phan Thanh

Ca sĩ: Trần Lệ

https://app.box.com/s/1og8ny87w5okhtkfxc67r6bgbgf7z6ay

 

Có 4 bình luận về Xuân Về Lối Cũ (nhạc)

  1. Thơ+Nhạc+Hòa âm+Ca sĩ= Tuyệt vời.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Em cám ơn anh Phú Thạnh cho bài thơ phổ nhạc được 3 điểm +! Dạo nầy em thích nghe nhạc hơn nghe thơ diễn ngâm, có lẽ vì trong nhạc có nhiều tiết tấu gợi cho lòng thanh thản hơn.

  2. My Nguyen nói:

    Bài thơ của YDT thật nhiều cảm xúc, êm ái, dịu dàng như một khúc hát. Lại được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ phổ nhạc, ca sĩ Trần Lệ thể hiện bài hát. Tất cả hòa quyện với nhau thành một tình khúc tuyệt vời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác