Kỷ niệm một chuyến đi

Ngày đăng: 9/08/2015 06:14:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Như đã hẹn, 6 giờ sáng ngày 8/8, chị Hoành Hà, trưởng ban tổ chức chuyến đi Lấp Vò đã cùng anh Đạt tài xế xe đã đến điểm hẹn đón Lý Hương, Nguyễn thị Hạnh và điểm cuối cùng đón Phi Rom tại KS Bát Đạt 2. Để khỏi mất thời gian, PR đã chuẩn bị xong các thứ cùng các bạn tranh thủ điểm tâm sáng trên xe, bằng món bánh mì bì và một trái sầu riêng ướp lạnh. 8giờ 30 thì đã đến Vĩnh Long, đón anh Phú Thạnh và Hoành Châu gần chợ Thanh Mỹ,  anh Hoàng Trung và Cả Lần đã chờ sẳn trươc nhà thờ Tin Lành, người lên xe sau cùng là 8 Ánh Tuyết ở chợ Cái Tàu. Phải nói đây là một chuyến đi thật hi hữu chưa từng có,  xe thì chở quá tải, cộng thêm đa số ai nấy cũng đều nặng ký, dù ngồi có hơi nghẹt thở, nhưng các anh chị vui đùa, nói chuyện huyên thuyên thật vui, quên cả đau đớn do bị chèn ép…hihi.

Tới nhà Út Công đúng 11 giờ trưa. Xe vừa dừng đã thấy chủ nhà đứng đón từ bao giờ, các anh Phú Thạnh, Hoàng Trung, Cả Lần và các bạn của gia đình C gặp gỡ tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau thật vui…Các bạn thắp nhang trước bàn thờ ông bác, sau đó nhập tiệc. Bao nhiêu thức ăn được dọn sẳn trên bàn thật hoành tráng, đầu bếp  nhà út Công thật khéo tay, nấu thật ngon, không thua gì ở các nhà hàng. Các món bì cuốn, gỏi thịt bò trộn với bắp chuối hột, vit quay ăn với bánh bao, gà nấu xí muội, món thịt kho hột vit cùng dưa cải ăn với cơm trắng, thơm thơm bốc khói…ngon hơn cả tửu lầu. Tráng miệng bằng món bánh đúc chấm nước đường, rau câu, nhãn xuồng, ổi, chôm chôm, đều là trái ngon đặc sản của xứ sở Đồng Tháp…ôi! còn vài món chưa đụng tới vì no muốn bể bụng rồi…

Cuộc vui nào rồi đến lúc cũng phải chia tay, gặp nhau tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng rất vui thấm đậm tình bằng hữu ở tuổi xế chiều, từ giã út Công lúc 14giờ 30.

Đến 16giờ 30, chúng tôi rời TP Vĩnh Long, qua phà Đình Khao, đi ngang Chợ Lách, Bến Tre, qua cầu Hàm Luông, cầu Rạch Miễu, để tiến về Sè Gòn, có dịp ngắm cảnh hai bên đường về chiều. Trên xe 11 Hạnh thích nhất bảo  “ Đây là lần đầu tiên ta đi ngang con đường này”…hihi

Tin ảnh: Phi Rom

  DSCN5287H1: đón anh P. Thạnh và Hoành Châu trước chợ Thanh Mỹ 

DSCN5290H2: được hai đệ tử của Hoành Châu đưa 2 người ra chổ hẹn 

DSCN5303H3:  đến nhà vừa đúng 11 giờ 

DSCN5301

  H4

DSCN5307_2H5 

DSCN5321H6: đình bà ngồi cánh phải

DSCN5347H7: đình ông ngồi cánh trái

DSCN5324 H6 

DSCN5330 H7

DSCN5333H8

DSCN5348H9

DSCN5352H10

DSCN5353H11

DSCN5355H12

DSCN5359H14

DSCN5386H15

DSCN5392H16: Chia tay hoàng hôn

DSCN5395H17: phà Đình Khao về chiều

DSCN5396H18: chụp ảnh lúc ngồi trên xe

Có 15 bình luận về Kỷ niệm một chuyến đi

  1. Hồng Yến nói:

    Chị Phi Rom ơi!Chuyến đi chơi

    của chị thật là tuyệt cú mèo nha

    Thấy dĩa bánh đúc em thèm chảy

    nước dãi đây nè,hình như hỏng

    biết là bao lâu rùi em không được

    ăn bánh đúc ấy,ngày mai ra chợ

    nhất định phải kiếm mua bánh

    đúc ăn mới được hjjjj

    • Neang Phi Rom nói:

      Hồng Yến ui! vì ăn bánh đúc ngon quá, ngon hơn người ta bán ở ngoài chợ, ai nấy vừa ăn vừa khen ngon, chị Công có kể quá trình làm bánh đúc, nhưng  chị quên rùi , chỉ nhớ là bánh làm bằng bột báng, giờ này nhắc tới mà chị thấy thèm, chị chỉ làm vào ngày giổ thôi, năm rồi chị có ăn, muốn ăn thì chờ năm sau…hihi…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phải chi tui ngủ quên để lên SG luôn thì được ngắm cảnh Phà Đình Khao rùi ! Tiếc thật !

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Chuyến đi vui không uổng phí !!! Đúng là ở tuổi ngoài U6… coi như đi hưởng phước lộc trời phật ban cho…vui thỏa bên bạn bè…thật là thú vị và thoải mái cho cuộc sống tăng thêm niềm vui  , tuổi thọ và hạnh phúc ở tuổi xế chiều….. nếu không biết  an nhàn hưởng thụ tuổi đời trong những ngày tháng năm còn lại… thì  e sẽ hối tiếc… vì mỗi cơ hội … đều vui khác nhau… không vui trở lại được  bao giờ…. tuổi thời gian trôi nhanh dường như ngắn lại…. Cớ vì sao lần lựa mãi bạn ui… Hãy cố gắng lên kế hoạch hú nhau…khi có thể…Coi như là kỷ niệm của tuổi tà  tà… Chúc luôn vui  và  luôn khỏe…..hihi

    • Phú Thạnh nói:

      Nguyễn Tuyết ơi! Trong chuyến đi này, bạn bè thường nhắc đến Nguyen Tuyet và  Phương Nga là những người bạn ở xa mà luôn khắng khích với Trang nhà thật là đáng quý vô cùng. Mọi người đều mơ ước được như các em : Gia đình Hạnh phúc..Cám ơn Nguyen Tuyet nhiều nha..

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thích đủ thứ !

  5. Như Thuỳ nói:

    Trời ơi ! Nhìn mâm thức ăn mà lòng em thổn thức ….

    Hu!hu!

  6. Nguyễn Thành Công nói:

    Ngày vui ngắn chẳng tày gang.Cảm ơn các anh các chị đã đến chung vui cùng gia đình.Mong sao và tin chắc rằng tình bạn chúng ta mãi bền vững.chúc các anh chị an khang hạnh phúc

    • Thành Công ơi, Cám ơn em với bửa cơm thân mật rất thú vị. Đặc biệt nhât là câu chuyện kể: “Chào chị sui” hay quá, Trung Nguyên cứ nhắc hoài…

  7. Hoành Châu nói:

    Anh    Út    Công    nói    gì   thì  nói , nhớ  cất    chai   rượu ” độc ” dành   cho   năm   tới , nếu    có   về    Vĩnh  Long  đột   xuất   nhớ   ôm   nó      theo    cho    các    bầu    bạn   mới   quen   nhé !   14 Hoành Châu

  8. Nguyễn Thành Công nói:

    Ngày vui qua rồi nhưng hương vị tình bạn còn mãi. Tại sao ta không nói rằng gặp nhau năm tới tại nhà Thành Công nhỉ. Sẽ có bánh đúc và những câu chuyện cười hsy hơn nữa. Are you OK!

Trả lời Hồng Yến Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác