Trái Đắng của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 9/06/2015 12:06:58 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

 

TD_ydt

Trái Đắng

 

Dây leo mỏng mỏng manh manh

Lá biếc, chồi non chen bám cành

Trong nắng trong mưa ngày tháng hạ

Đơm bông kết quả khổ qua xanh

 

Trái đắng, da sần, hương ngọt đắng

Khổ thân, khổ phận quảng đời dài

Qua mùa, lá  rụng, cây ngưng quả

Đắng vị lòng ta! Mát bụng ai!

Yên Dạ Thảo

08/06/2015

Có 1 bình luận về Trái Đắng của Yên Dạ Thảo

  1. Phong Tâm nói:

    Nghĩ về Trái Đắng của YDT, một loại rau có tên khổ qua được ưa chuộng, đặc biệt trong dịp tết, trái được dồn thịt hầm canh rất ngon gần như nhà nào cũng có.

    Khổ Qua Xanh

    Vẫn xanh mướt như bí, bầu, dưa, mướp

    Vẫn mỏng mành, gió tướp, nắng mưa chan

    Vẫn hoa nụ hấp dẫn ong tìm mật

    Vẫn sắc hương như cùng loại trên giàn

    Một chút đắng là vị riêng để nhớ

    Một chút tình nhắc nhở tết dân gian.

    PT

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác