Chuyện Sãi đi chúc Tết.

Ngày đăng: 19/02/2015 01:06:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Ngày mùng một tết, người ta nói ăn chay một ngày mùng một đầu năm  được phúc  như ăn chay suốt năm, cho nên năm  nào cũng vậy PR  ăn chay ngày mùng một đầu năm. Sáng nay PR điểm tâm một tô phở chay và ly caphê sữa, trưa chuẩn bị dùng cơm thì ông Sãi đến chúc Tết, và tặng bao lì xì, PR mời  Sãi  dùng cơm thì Sãi nói hôm nay Sãi ngán cơm và đòi ăn bánh tét, PR chỉ có bánh tét nhưn đậu mở đãi Sãi cùng ly caphê đá. Được biết , ngày mùng 1 Sãi  cũng ăn chay, nên khi ăn Sãi lựa mở  bỏ  ra ngoài và cười nói chỉ ăn nếp và đậu. Đây là quan điểm mới về ăn chay của SOS…Chúc Sãi năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường.

   Phi Rom

DSCN4059               H1

DSCN4062                    H2

DSCN4073_2                   H3

DSCN4067_2_2                H4

DSCN4071_2                H5: Gởi  Thần Tài

H6

H7

H8

Có 17 bình luận về Chuyện Sãi đi chúc Tết.

  1. Luong Minh nói:

    Khổ quá, có người muốn khoe áo mới, nên đã dài dòng văn tự.

    • Phú Thạnh nói:

      Khổ quá ! Suy bụng ta ra bụng người ! Phải không Phi Rom ?  he…he…he  ( Năm mới đổi giọng cười cho phù hợp, chứ đáng lẽ là    …hi…hi…hi…)

      • Neang Phi Rom nói:

        Anh Thạnhui! Anh phản hồi dùm em thật chính xác….hehe…có người từ Xích Nây chưa Tết mà đã khoe áo mới rùi….người này luôn sưu tầm trang phục như thế nào cho phù hợp…với năm behe…

  2. Lyhuong nói:

    Phi Rom à,áo đẹp lắm và “xuân “nữa ,L.hương chúc Anh Minh và Phi Rom ăn Tết vui vẻ,năm mới như ý.Thân mến.

    • Neang Phi Rom nói:

      Lý Hương ui! vui nhất và thích nhất là mình có dịp để khoe áo mới. Ngày mùng 2 hoac mùng 3, nếu được các bạn ghé chổ mình để khoe áo mới đi…

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mừng bạn Phi Rom đầu năm mới nhận được bao lì xì. Hên suốt năm nha! Happy New Year.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhớ có lần 1 vị sư hỏi tui : con có ăn chay không? Tui thành thật thưa : Dạ ! Con ăn chay gần 30 năm rồi thầy. Tốt !

    Nhưng con ăn ngày mùng Một thôi, vì ngày đó, vợ con chỉ làm đồ chay…….Thế đó ! Ông Sãi ui !

  5. Hoành Châu nói:

    Khi xưa  SÃI  ở Chùa làm sao có tiền ( chỉ có TỨ VẬT DỤNG ), ngày  nay tư duy đổi mới SÃI  chính là ThầnTài  ,Hihi

  6. Hoài Thương nói:

    Mới sáng mồng 1 tết mà chị Phi Rom được ông sải lì xì thì hên lắm đó nhe, he, he ,he.

  7. Như Thuỳ nói:

    Cả anh Lương Minh và chị Phi Rom trong hình đều rất tươi trong ngày đầu năm …. Cầu mong tất cả mọi người trong nhà mình năm nay đều : áo mới, tiền vô , được ăn  được nói – được gói  được mở … , để trang nhà lúc nào cũng vui tươi nhộn nhịp ! ( Hi!hi! )

    Thân kính !

  8. nguyenthikieutrinh nói:

    He he he…đầu năm chị Phi khoe áo mới, còn Sãi phổ biến cách ăn chay mới!?

    Chị Phi ơi, mới sáng mùng một mà chị …hối lộ ông Thần Tài rồi he he he…để được phát tài he…! Đây là sáng kiến kinh nghiệm mới ấy dza!

    Chúc bác Sãi và chị Phi vui khoẻ cả năm Dê nhé!

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhân nói chuyện ăn chay. Tui chợt nhớ, có lần, mấy người bạn rủ nhậu. Tui nói: tui ăn chay. Mấy bà chị bán hàng gần đó nói : anh nầy nhậu như quỷ, mà bi giờ ăn chay, tài thiệt. Tui nói : dạ ăn chay gần 40 năm rồi chị. Ăn chay kiểu như PR và ông Sãi.

  10. Nguyen Tuyet nói:

    Anh Sãi chúc tết chị Rôm / Lì xi  đo đỏ … chị Rom vô tiền  / Đâu năm  vui vẻ , hên hoai / Chúc  anh , chúc chị vui hoài quanh năm / Ăn chay kiểu mới thật hay / NT hiến kế thêm nhe  / May mốt muốn ăn gỏi chay …thi   lừa thịt ra được rui / hehe bê he

     

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác