LỜI CHO ANH

Ngày đăng: 26/12/2014 12:38:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

    

  0 0 av 1 

        LỜI CHO ANH


       ( Họa bài NỔI NHỚ BÂNG QUƠ của anh Anh Tú )


        Anh ở trời xa có biết không
        Đông về tê tái buốt tim lòng
        Trời se se lạnh ru niềm nhớ
        Chiều chiều bóng đợi ở bên sông



        Dõi mắt trời xa mãi ngóng trông
        Gởi về nơi ấy nợ tang bồng
        Tình xưa sống mãi trong hoài niêm
        Gởi cả cho anh hương lúa đồng



        Ghi vào nổi nhớ một chiều đông
        Mặt Trời khuất bóng ráng mây hồng
        Long lanh đôi mắt mong ngày gặp
        Giọt lệ mừng vui rửa nổi lòng



        Tâm tình thôi hết cảnh bão giông
        Đời em gặp lắm những gai chông
        Em đâu há sợ gì cay đắng
        Chỉ muốn anh về thỏa ước mong


                      Phan Lương


                       25/12/2014

Có 6 bình luận về LỜI CHO ANH

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Cảm phục lời thơ ý thơ hay , luôn nồng nàn ấp áp , gói ghém 1 chút tình cảm rất đẹp vào trong tim , dẫu cuộc đời lắm nổi đoạn trường…vẫn chỉ mong có ngày tao ngộ…thế đủ rồi cho thoả chờ mong. Cám ơn bạn Phan Lương cho NT đọc được bài thơ hoạ hay này. NT phục các bạn trên trang nhà mình ghê…thơ hay , văn thì cũng tuyệt… chỉ còn thiếu võ thôi …hìhì…cái này ai cũng có ngầm làm sao biết được . Chúc bạn vui , khoẻ và sáng tác thơ mới nưã nha.Mến. NTSNow.

  2. Phú Thạnh nói:

    Thơ giản dị nhưng đọc nghe thấm thía quá Phan Lương ơi!

    ...”Long lanh đôi mắt mong ngày gặp

        Giọt lệ mừng vui rửa nỗi lòng…”

    Người ở xa sẽ dọn nhà mua vé bay về gắp luôn...

  3. Anh Tú nói:

    Có e-mail cho Phan Lương về bài thơ hay này. Tôi đã thiết kế hình minh họa với tựa và tên tác giã xong, nhưng ‘chậm chân’ còn nằm trong draft của tôi.
    Rất vui khi bài thơ của PL đã được trình làng nhanh hơn; điều này góp thêm sự hào hứng của Chợ Thơ trang nhà của chúng ta nói chung và của bài NNBQ (xem như bài xướng) nói riêng.
    Cũng xin nhận xét thêm: Tranh minh họa (của PR, nếu không lầm ) rất dễ thương, ‘sầu nữ giai nhân’ cùng màu tím …’giết người’ thiệt là …độc…(đáo) 🙂

  4. Phan Lương nói:

    @ Chị NGUYEN TUYET yêu dấu ui !Nghe chị khen mà cái mủi của PL phồng lên rùi nè .Hi hi
    Trước thềm năm mới 2015 ,em chúc chị luôn TƯƠI , TRẺ , KHỎE VÀ XINH ĐẸP MÃI , chị nhé
    @Anh Phú Thanh kính mến!Em cũng mong người ở xa dọn nhà , mua vé bay về gấp luôn như lời anh nói .
    Nhưng …tiếc quá chỉ là “người ấy” ở trong thơ thui, chứ có thật đâu mà bay về chứ
    @ Anh Anh Tú kính !Bài thơ em đã gọt zũa lắm rùi ! Cái tựa “Lời cho Anh”của anh đặt cho bài thơ hay lắm anh à.Từ từ đứa học trò này của anh sẽ giỏi lên cho anh xem nhé .
    Cảm ơn “Anh Tú Sư Phụ “rất nhiều

  5. Anh Tú nói:

    Trời ơi! Góp ý một tí mà được gọi là sư phụ? ‘Đã’ thiệt!
    Hoành Châu ơi! Em mới góp ý cho anh, hai lần lận, vậy anh phải gọi HC là sư….gì đây hở?
    Dù thế nào cũng cám ơn. Chào và …chạy trốn . 🙂

  6. Phi Rom nói:

    Đích thị đó Anh Tú ui! anh mần tranh thơ cũng rất độc đáo và lãng mạng chớ bộ.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác