Người chết đòi xây mộ

Ngày đăng: 11/03/2014 08:33:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Nguyễn Tuyết (NT) tin là có  thế giới vô hình, để kể cho các bạn nghe một chuyện . Lúc NT  đã lên Sài Gon sống,  căn nhà của NT ở dưới  cầu Thiềng  Đức, gần công ty Dược phẩm. Khoảng năm 1994, có 1 gia đình giàu có nhưng có lòng tham, muốn chiếm đất của người ta trên đó có ngôi mộ cũ. Họ mướn một anh rất nghèo đào cái mộ đã lạng, vứt đi đâu thì vứt , với giá $200 VN , sau khi xong xuôi, họ đi khai hợp thức hoá giấy tờ, Phường 5 không biết rỏ , nên cũng giúp họ kê khai, vi lúc đó hễ có người khai,  trong một tháng không ai khiếu nại thì  miếng đất coi như hợp lệ. Sự việc xảy ra quá suôn sẻ làm c họ tưởng như vậy là xong trót lọt,  nào ngờ người dân lối xóm thấy kỳ lạ và  thông tin cho anh em của người chết biết là  cốt của người anh trong mộ đã bị lấy lên và quăng ở nơi nào rồi. Chị Sáu Cẩm nhà cạnh NT gọi điện thoại và kể chuyện cho NT nghe.  NT nói với chồng, sao họ giàu mà họ làm kỳ vậy, sao nhẩn tâm quá với người đã chết.  Thế rồi , chiều tối đến, NT đi ngủ nhưng  không an tâm ngủ vì cứ nhớ cái chuyện đau lòng của người nghèo đã khuất. Sau đó cũng ngủ nhưng không ngon giấc được, trong giấc ngủ mơ màng, NT nói trong mơ, phải chi ông là thân nhân của tui, thì đố ai mà ăn hiếp ông được , ông lở bị người ta quăng đâu đó, nếu ông về chỗ cũ, tui sẽ làm mộ cho ông đàng hoàng. Đó chỉ là lời nói thầm trong cái vía của NT mà thôi. Sau đó, NT giựt mình thức dậy thì trời cũng tờ mờ sáng . Sáng  ngày đó, NT còn nhớ giấc chiêm bao nên sợ lắm  và giấu chồng cái suy nghỉ của mình trong đêm qua . Kể từ đó mấy đêm liền NT không ngủ được , cứ bị nằm mơ và bị mớ hoài , ông chồng hỏi có gì hong ? NT nín thinh. Mỗi đêm , NT đều nghe văng vẳng , có ai đó  nói  “Làm mộ cho tôi ”. Ba đêm liên tiếp như vậy , NT không còn kềm chế mình nữa vì rất sợ . NT đành nói thiệt cho chồng biết, là lở vái trong mơ như vậy, mà sao ai đó cứ kêu làm mộ cho họ hoài. Lúc đầu chồng nói, sao không phải là thân nhân, bà con mà em vái làm chi. NT nói, em đâu có vái, lúc đó cái vía của em nói vậy đó .Cũng may mắn, chồng nói tiếp, nếu lở mắc lời vái, lời hứa  với người  đã chết , thì phải thực hiện, nếu không thì không có được. Rồi chồng hỏi, em lấy tiền đâu mà lo , bây giờ mình đâu có dư tiền. NT nói, cái đó thì để từ từ em tính, vì hiện tại , người ta đang truy tìm, người đào mộ mướn đã trốn rồi. Thế rồi NT điện về cho chị 6 Cẩm nói với chị, khi nào  người ta tìm ra hài cốt quăng đâu  và đem về thì cho em biết, em sẽ giúp họ làm mộ lại. Chị 6 nói , anh em của người chết rất nghèo, cái ăn, cái mặc còn không có , lúc anh họ chết, họ chỉ quấn chiếc chiếu để chôn mà thôi. Sau đó, khoảng hai tuần , chị 6 điện thoại lên SG , báo tin cho NT biết, người ta đã tìm được xương cốt của người trong mộ về rồi và họ chỉ bỏ xuống chỗ cũ lắp đất ướt lại thôi, họ nghèo lắm cô ơi. Mấy ngày sau, vợ chồng NT trở về VL gặp chị 6 Cẩm để hỏi ý kiến của chị, vì chị hiểu biết nhiều. Chị 6 nói, muốn làm mộ phải đợi tới Thanh Minh mới được , mà cũng gần tới ngày đó rồi. Người nhà họ nói, chừng nào thầy cô về làm mộ cho anh của họ thì  nhờ tui nhắn cho họ biết để họ cám ơn, vì họ nghèo quá, không  có tiền. Sau đó NT trở về SG, tới đúng ngày Thanh Minh, chị 6 nhắn tin, NT và chồng sắp xếp về VL. Hôm đó có người chị và em trai người đã khuất chứng kiến, 2 người này lại ao ước cô giáo rán giúp đưa anh tui về kế chỗ nàm của ba má tụi tui thì  tốt lắm. NT hỏi ở đâu lận, xa hong? Họ nói, ở gần đây thôi , nhưng nơi đó là đất của người ta , chớ không phải đất nhà của họ. Ước muốn này xem ra khó  khăn.  May mắn, chị 6 lanh trí giúp ý,  chị nói cô giáo trong túi còn tiền không, chỉ cần thêm 500.000 đồng thôi, tôi dắt thầy cô lại gặp người chủ đất thương lượng với họ làm phước, hy vọng sẽ được. Ngoài ra, thầy cô  đi chợ mua 1 ký khô cá khoai  hay khô gì đó và 1 lít rượu đem cho ông này vì  ông ta khoái nhậu lắm, có cái đó thì dễ dàng hơn, nhưng thầy cô phải xin họ còn tôi nói vô, cùng làm phước chắc là họ giúp. Đi ra chợ VL mua liền 1 ký khô , thấy sau ít quá , NT mua luôn 2 ký cho coi được.  Hên thiệt, tới gặp chủ đất, chị 6 giới thiệu, và dúi vào túi ổng ta 500.000, rồi NT đưa khô và rượu tặng, ổng vui  và chịu liền. Thế là tốc hành, nhờ chị 6 kiếm thợ hồ làm liền .

                                                                                   ảnh minh họa, nguồn internet

Chuyện giúp xây một cái mộ là chuyện nhỏ, nhưng đang lúc vừa làm , NT cảm thấy rất là ray rứt, vì cái mộ của mới của anh ta làm bằng đá mài cẩm thạch đẹp mắt lắm.  Rồi nhìn 2 cái mộ của ba mẹ của anh ta bằng đất, mà cỏ mọc tùm lum, NT thầm nghĩ, ước gì mộ của ba mẹ anh này được làm  bằng đá mài thì đẹp biết mấy ! Thế là NT qua thỏ thẻ với chồng, anh à em cảm thấy kỳ kỳ sao đó, anh này có mã mồ đẹp , còn mộ ba mẹ anh này bằng đất , thấy tội nghiệp quá. Chồng hỏi, vậy em muốn gì ? Em muốn sẳn dịp làm mộ cho họ luôn , anh chịu hong? Chồng nói, mình đâu có tiền , bây giờ đâu còn tiền, NT nói , nếu anh đồng ý , chuyện này để em lo. Chồng nín thinh.  NT xoay qua người bạn gái, hỏi chị: “Chị Nhung à , chị có biết làm 2 cái múm mộ đá mài úp lên thì khoảng bao nhiêu tiền khong? Chị nói, theo Nhung biết giá là 1 triệu rưởi/ cái, vậy hai cái  là 3 triệu đồng . NT liền nói , chị Nhung ơi , chị có để tiền trong ngân hàng hong, rút ra cho NT mượn đi , tới tết hay trước tết NT sẽ trả lại chị theo lãi xuất của ngân hàng được hong ? Nếu mình làm được 3 cái mộ đều bằng đá mài , đẹp lắm chị ạ và ba mẹ họ không có tủi thân ( việc này hỏi bâng quơ vì đâu có biết chị Nhung đồng ý cho mượn hong ) , không ngờ chị Nhung đồng ý giúp NT làm phước. Thế là ông Quang chở chị Nhung đi ngân hàng rút tiền và mua liền hai cái mộ đá mài, thợ vẫn còn đó đợi chờ làm tiếp. Thấy thương nhất là 2 chị em người chết khóc ròng, vì họ không ngờ và không tưởng tượng được có người giúp như vậy. Từ nay, người thân của họ có mồ yên, mả đẹp, xung quanh tráng xi măng sạch sẽ,  sẽ không còn cỏ mọc um tùm vì họ cũng không có rảnh mà đi thăm viếng mộ. Phải nói là nhờ chồng đồng ý và nhờ chị Nhung, người bạn gái tốt bụng cho mượn tiền mà NT mới thực hiện được. Mấy lần về VN, Tuyết không liên lạc được với chị do mất số điện thoại, hơn nữa lối xóm nói chị đã có chồng ở xa. NT không biết địa chỉ chính xác để gởi chị  Nhung ít quà. NT  rất nhớ ơn chị này, luôn cầu nguyện cho chị được nhiều  may mắn. Khi nào về VN , chắc phải nhờ chị Phi Rom  giúp tìm thăm chị này , chị cũng là cựu học sinh TPH-VL , có lẽ niên khoá 71  gì đó .

Nguyễn Tuyết

 

Có 14 bình luận về Người chết đòi xây mộ

  1. Lương Minh nói:

    Tôi tin câu chuyện này có thật. NT không phải là nhà văn nên viết truyện này không hấp dẫn lắm. Lẽ ra sau khi làm phước như vậy, người chết phù hộ cho NT  những gì ? Chị 6 Cẩm và chị Nhung nữa, sau này làm ăn phát đạt ra sao, cuộc sống hạnh phúc hơn, để những người đọc noi theo làm việc tốt. Hay là  cuộc đời và gia đình NT mọi người đều biết hết rồi , không cần nhắc lại và đây là một trong những nguyên nhân thành đạt của NT ở xứ người mà bây giờ NT mời kể. Đúng hong NT?

  2. NGUYEN TUYET nói:

     NT cám ơn  Lương huynh SOS tin  “Câu chuyện thật này” , NT giữ kín suốt bao năm , NT không dám kể cho ai nghe , ngay cả người thân trong gia đình , vì sợ  họ nói , sao NT khờ và ngu vậy , đã không có tiền mà còn mượn tiền đi giúp người ta , chuyện khó tin , nhưng mà là thật, nhưng dường như cuộc sống cuả NT từ đó cho đến khi đặt chân trên xứ lạ quê người này , NT lúc nào cũng được ân tứ rất là lạ , đôi khi NT không tin vào mắt mình nưã ,NT cảm thấy cuộc sống  tạm đầy đủ quá rồi , nên không bao giờ dám mơ ước điều gì nưã , có nhà cuả , có nghề nghiệp , có 2 đưá con  ngoan  bên cạnh ,  có gia đình luôn vui vẻ và ấm áp . NT chỉ ước và cầu xin  sức khoẻ , bình an và hạnh phúc. Và NT cũng luôn cầu mong cho tất cả bạn bè mà NT  được quen và được biết , cũng được may mắn , bình yên , vui vẻ hạnh phúc và nhất là có sức khoẻ tốt  để chúng ta có dịp gặp nhau trên trang nhà này thường xuyên. . Mến nhiều . NTSNOW.

  3. Hoàng Hưng nói:

         Ờ! Tôi cũng tin chuyện này có thật, tôi cũng thắc mắc còn rất nhiều người bị đào mồ ủi mả, những người đó có đòi  làm mồ lại không.

  4. NHA nói:

    Nghe một số người nói: mỗi con người có một “tần số sóng tâm linh” như ánh sáng, âm thanh…Chuyện tâm linh xãy ra giữa hai người, còn sống/ còn sống (như cái gọi là “giác quan thứ sáu”) còn sống/ đã chết (như thấy ma, ma nhập, người chết đòi NT làm mộ mà không đòi ai khác…hi hi) là do sự “cộng hưởng tần số giữa hai đương sự” tương tự như khi chúng ta “rà đài phát thanh” nêú “vặn” cái máy radio của mình  cộng hường với sóng của đài phát thanh phát ra (băng tần) thì mình  nghe được.

    Vậy người “yếu bóng vía”  và “nặng bóng viá” chắc cũng do tần số sóng tâm linh mà ra?

    Tôi chẳng có ý kiến về cách giải thích này…

    @NT: Nguyễn Tuyết vốn có tâm lành, thêm ông xã là ngưới tốt, một cặp mà người khác gặp là mến thì xác-suất được quới nhân giúp là cao; cộng thêm chuyện làm phước gặp phước thì nếu NT có cuộc sống hạnh phúc là chuyện xứng đáng phải có.

    À tôi còn được nghe nói rằng: Nếu ai làm chuyện phước đức ở kiếp nhiều này mà vẫn lận đận thì người ta nói là do nghiệp kiếp trước quá nặng; tôi cũng không biết có đúng vây không?

    Thôi thì cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi cá nhân cố gắng lám lành lánh dữ …vẫn hơn.

     

     

  5. Nhóm YAMAHA nói:

    NT cảm thấy cuộc sống mình tạm đủ, không bao giờ dám mơ ước gì điều gì nữa, mà chỉ cầu mong cho tất cả bạn bè, người thân được may mắn,bình yên,hạnh phúc…tấm lòng NT bao la quá! TNh cám ơn và ghi nhớ lời này để mỗi ngày sống vui, sống khỏe,sống có ích cho mọi người,trước hết cho mình.

  6. Hoàng Hưng nói:

        Mặc dù chuyện này là chuyện có thật, nhưng cũng nói thật, nói thật dể mích lòng, Nguyễn Tuyết là người “không sợ súng.”  Cũng có nhiều người rất có lòng nhưng về “mồ mã” họ e dè lắm. Một cô gốc gác người Cầu Mới, sau dời về gần cầu Chà Và (anh Nha có nhắc đến cầu này)  cô về Cầu Mới xây cầu làm đường cho bà con đi, có người chỉ ngôi mộ của người làm công của cô ngày xưa cần tu bổ. Cô ngập ngừng suy nghĩ, cô nói, nếu có chùa nào đứng ra tu bổ dùm thì cô chi tiền.  Chuyện “mồ mã” nhiều người giải thích khác nhau, chuyện tâm linh còn nhiều chuyện rất “tâm linh” không giải thích nổi.

  7. Bấy lâu nay đệ biết chị là người nhân hậu; nhưng không ngờ chị lại lòng tốt dạ như vậy.

  8. Phong Tâm nói:

    Bữa nay tôi mới có thì giờ đọc câu chuyện của Nguyễn Tuyết, tôi tin đây là chuyện thật! Tuy rằng NT không phải là nhà văn, viết không dụng văn để hấp dẫn người đọc như LM nói, nhưng cái thật và lòng thành thật thể hiện trong lời kể… khiến cho tôi đặt trọn lòng tin vào đây. Hơn nữa trong cách nói hồn nhiên, chân thật qua những bài viết khác càng củng cố thêm. Điều mà tôi cảm mến ở NT, hình như NT nghĩ ra điều gì thì nói y như lòng mình và với đức tính không vì cầu lợi, không phải đốt nhang cúng trăm ngàn cầu được trăm triệu, do đó tôi tự xác nhận với lòng mình, NT hoàn toàn nói thật. Về vấn đề ” Nhân quả ” được, mất… tôi xin dược miễn bàn, kể cả những việc làm được hoặc không được và hậu quả ra sao…Tôi có một niềm tin là mình làm được nhiều việc tốt xuất phát từ trái tim mình thì sẽ có được nhiều người thương.

  9. NGUYEN TUYET nói:

    Cám ơn các huynh  và các ACE trang nhà, , lúc đó  NT còn tương đối trẻ mà , có biết gì về nguyên nhân và hậu quả đâu  , chỉ thoáng nghĩ , sao mà  người chết mà không được yên thân , thấy mà tội nghiệp quá , nên  làm mà lòng thấy cũng vui và ngủ ngon giấc  là được rồi., vì cái đó NT có cách trang trãi được . Thật tình mà nói, mình không nên nói đùa hoặc nói giởn với  cái thế giới vô hình , vì ai có giác quan thứ 6 mạnh thì dễ thấy , Để NT kể cho các bạn nghe . lúc năm 2000, NT có 1 căn nhà ở Bình Phú  , Metro SG, 1 đêm đó NT nằm ngủ , mà có người đứng ở đầu giường giống như người sống vậy , gọi NT dậy  ” Con đi cưú anh con , rán cưú anh con ”  , sáng sớm NT gọi liền về nhà VL, thì hay tin là anh NT bịnh nặng, đang mê mang và đã chở vào BV VL, sau đó NT và chồng tốc hành  về chở anh mình lên BV Chợ Rẫy  diều trị.  Còn có 1 lần , NT đã sống bên Mỹ rồi ,  đang lúc ngủ , khuya NT nằm thấy  sao em gái cuả NT , ngồi dưới đất và khóc miết , vưà khóc mà vưà lượm mấy cái răng gắn lại . NT vội vàng  gọi chồng thức dậy và gọi điện về VN , thì ra , mới hay em gái NT bị té từ trên cây xuống đất , bị nằm 1 chỗ,  tốc hành NT bảo cháu  , bằng mọi giá tìm cách bao xe chở lên BV chỉnh hình, mọi việc có NT và chồng lo, đông viên em đừng có sợ, sau đó em gái xuất viện , và NT vưà khuyên mà vưà bắt buộc em gái nằm đúng mấy tháng tại nhà NT ở Chợ Kiến Đức SG  , mỗi ngày vưà uống thuốc vưà thoa rượu cây lượt vàng, chờ lành xương mớí cho về VL. Cám ơn trời phật đã cho em gái khoẻ mạnh .

  10. Hoài Thương nói:

      Theo tôi nghĩ rằng đây là chuyện có thật, vì người xưa có câu – ” Âm Phủ ,Dân gian Đồng Nhất Lý” phải kg?. Còn cá́i thiện tâm của chi NT thật là hiếm thấy, nếu ai làm được những việc như thế này thì nói theo thuyết nhà Phật là  -” Công Đức Vô Lượng” . Vậy là chị NTnhất định được gặt hái những trái lành, quả ngọt ngay.

  11. ngocthusa nói:

    Tuyết ơi  Tấm lòng Tuyết nhơn từ quá , nhân thì có quả , Tuyết trồng cây lành chắc chắn hái trái ngọt ! Cãm động nghĩa cử của bạn! (Ng Thu nhóm Yahaha)

     

  12. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Hoàng Hưng à , NT là người  nhác chết mồ  luôn , vậy mà  anh nói  ” NT là người không sợ súng ” hì hì hì .  Anh à , nói chơi , nói thiệt , đừng có nói giởn à nhe,  cái nơi em ở , ai cũng có súng hết , hở hở là tụi da màu xử nhau bằng súng,  đi đâu em cũng leo lên xe hơi , ngồi kín bưng, chớ có dám đi bộ cà tàng đâu , muốn đi bộ  tập thể dục cũng vào câu lạc bộ mà chơi , cho nó an toàn . Có 1 lần lâu lắm rồi , khi NT mới qua Mỹ, bị một người ăn hiếp , duy nhứt có 1 lần , NT lẳng lặng trố mắt ngồi nghe, im re , sợ muốn chết , rồi sau đó âm thầm rút êm và xa lánh hồng trần suốt mấy năm liền, lang thang ra đường , tự nhiên có  quới nhân giúp đở từ A tới Z , sống bình an , vui vẻ 1 cách lạ lùng cho tới bây giờ! , Có người  ngạc nhiên hỏi, chắc NT đẻ bọc diều hay sao  quá ,  NT nói, mẹ tui sanh tui có 700 gờ ram thôi ! Tui nói thiệt đó ! hi hi .

  13. ngocthusa nói:

    Điếc khg sợ súng !!! Ngthu kể cho anh chi em nghe . cách nay một tuần , mình với con dâu , Con dâu rủ , con với mẹ đi chợ chơi , mình hỏi ở đâu con ? Gần mà mẹ. Thế rồi mẹ chồng con dâu đẩy thằng cháu nội đi, ở vùng này đường cao tốc khg có lề đường dành cho người đi bộ, mà hỏng ai đi bộ như mình  đến chiều thằng con về, con vợ kể lai ‘. Nó nói mẹ và em gan thiệt. Ở đây đầy Mể, lở tui nó bắt đi hoặc pulic nó phạt đẩy em bé trên đường thì làm sao ? Con dâu nhìn má chồng ? đành đở đòn cho dâu. Tui trả lời ai biết hihi !!  đúg là điếc khg sợ súng, Tuyết hỉ !! 

  14. Tiến Đạt nói:

    Thế giới bên kia có thật hay không ? Bạn nào đã trải nghiệm về việc này thì chia sẻ cho mọi người với. Nếu tin có thế giới khác với thế giới mình đang sống, vậy bạn có tin tiên tri, bói toán không ?

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác